Giới thiệu
- Địa chỉ: 170 Nguyễn Văn Nghi, P. 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Hiberry - Nguyễn Văn Nghi
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Hiberry - Nguyễn Văn Nghi
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Hiberry - Nguyễn Văn Nghi
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Hiberry - Nguyễn Văn Nghi
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Hiberry - Nguyễn Văn Nghi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình bị cuồng hiberry từ năm ngoái, quán ở đối diện đh công nghiệp nhờ món trà đào hiberry Mấy nay có khai trương chi nhánh bên Nguyễn Văn Nghi giảm giá 50% nên nhân cơ hội ngày nào cũng tranh thủ mua trà đào Ưu điểm Nhân viên dễ thương Trà đào ngon, thơm đậm vị trà, nhiều miếng đào Kết hiberry ở câu : "chúng tôi hiểu chất lượng, làm nên thương hiệu" tạo độ tin cậy Điểm trừ Quán nhỏ không có chỗ ngồi. Tầm 5 khách xếp hàng là hết chỗ. Chỉ mua take away Trà đào chỉ giảm ngọt được tới mức 75% thôi, mà mình nếm vẫn ngọt như ly bình thường....hay tại mình là con người nhạt nhẽo Mọi hôm làm nước cũng nhanh lắm mà sao hôm nay rõ lâu luôn, tại số mình là 187, số 186 đi được hơn 5p rồi mà mình mới có nước Mà không sao.... chờ đợi là hạnh phúc :v
-
-Trà sữa phúc bồn tử bá tước thêm tc tuyết li lớn là 38k khá ngon, điều mình ấn tượng nhất là rất thơm trà, order ở đây mng chịu khó chờ tầm 5p vì nhân viên ngâm trà theo đúng thời gian để chất lượng và thơm hơn -Tc tuyết dẻo dẻo giống tc đen vậy ấy, cũng ngon, nv vui vẻ, không gian nhỏ, có vài ghế ngồi để chờ mang về thôi
-
-trà sữa trà đen tc ngọc trai li vừa là 30k khá ngon và vẫn ấn tượng độ thơm của trà, mình ko gọi ít đường nhưng pha rất vừa miệng mình, uống rất thích -Tc ngọc trai là tc trắng ấy, sựt sựt như mọi chỗ thôi nhưng đc cái vị trà sữa rất thơm khiến mình lúc nào cũng muốn quay lại uống
-
Mình qua bên trường ĐH Công Nghiệp của nhỏ bạn chơi ,thấy tiệm trà sữa take away có vẻ sạch sẽ bắt mắt nên ghé mua cho nó uống luôn.Tiệm này do take away nên chỉ mang đi v có mấy cái ghế ngồi đợi chứ k có chỗ ngồi học nói chuyện ,hơi buồn:( Mình order 1 ly trà phúc bồn tử thêm trân châu trắng,trà sữa Phúc Bồn Tử Bá Tước add pudding sương sáo,1 trà đào.Trà đào với phúc bồn tử pha ngon ,có trái cây tươi ăn kèm ok lắm nhưng mình thích nhất là trà sữa Phúc Bồn Tử Bá Tước,trà thơm dễ chịu ,đúng vị Earl Grey,pha cũng vừa miệng chứ k bị ngọt như trà sữa thường,recommend món này👌add thêm trân châu trắng ,pudding hay sương sáo là chuẩn.Ly cute,với slogan đề cao”chất lượng”:)) Nhân viên nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe lắm,ok duyệt nha👍:) Có quét mã QR đăng ký thành viên được ưu đãi khuyến mãi nữa:)) Giá rẻ mà nguyên liệu từ trái cây,sữa tươi,trà túi lọc thấy chất lượng nên uống cũng yên tâm. Địa điểm tốt cho các bạn SV ĐH Công Nghiệp^^
-
Hôm bữa mình qua trường ĐH Công Nghiệp đưa đồ cho nhỏ bạn, trưa nắng nóng mà thấy quán trà sữa tươi xanh này, nhìn vào thấy mát người nên tấp vào mua luôn. Nhân viên siêu siêu dễ thương luôn ấy, thấy mình có vẻ hơi mệt nên niềm nở đón tiếp hỏi han cực thân thiện luôn. 🍧Mình gọi: -1 trà sữa trà đen size L + trân châu tuyết L: lúc mình gọi nhân viên mới bắt đầu ướp trà này nọ nên khá an tâm không phải đồ pha sẵn để lâu. Trà rất đậm vị vì pha bằng gói trà Dilmah mà pha hẳn luôn 3 túi trà cơ mà. Trà sữa thơm và đậm, không bị ngọt gì hết, uống vừa miệng cực. -1 trà sữa matcha Nhật Bản + trân châu tuyết M: cảm nhận thấy vị ngọt khoảng 90% còn 10% chát và xíu đắng nhẹ chuẩn Nhật Bản, có xíu bột đọng lại nơi đầu lưỡi khi uống xong. •Trân châu tuyết ngon cực kì luôn hic :'( Nói sao nhỉ, trân châu không hề bị bở hay dai mà giòn giòn như trân châu trắng ấy nhưng màu sắc giống trân châu hoàng kim. Túm lại là trân châu ngon và dù cho ly matcha mình kêu trân châu M mà nhân viên vẫn cho nhiều giống L vậy.🙆🏻 -> Chốt, thích quán này cực kì, nhưng ngặt nỗi là quán ở tuốttt Gò Vấp mà mình lại ở Q7 chứ gần thì cũng mua hằng ngày ấy. 🍧Không gian: quán nhỏ, phục vụ take away, có mấy cái ghế để ngồi chờ lấy nước thôi. •À quên: quán nhỏ nhỏ vậy thôi chứ mà cũng hiện đại lắm nha: đăng kí thành viên và tích điểm qua Zalo, tiện cho mấy con não cá vàng như mình, hay quên mang theo thẻ này nọ tùm lum.