Giới thiệu
- Địa chỉ: 74 Quang Trung, P. 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heekcaa Original - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heekcaa Original - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heekcaa Original - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heekcaa Original - Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Heekcaa Original - Quang Trung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm qua uống cái choco cake cream kết quá nên hôm nay comeback. Mà đồ uống hôm nay làm mình hơi thất vọng. Mình đi 1 mình uống có 1 ly th mà làm cho chị kia mua 4 ly trước luôn. Đợi 20' cho ly nước. Matcha đá xay kêu 50% đường mà ngọt ngay, mau tan nữa. Kêu thêm ly xoài cheese mang về. Vừa mới rớt từ cửa tủ lạnh xuống mà cái ly vỡ tanh bành. Nhìn mà k muốn uống luôn :(((
-
Mình đặt 1 trà sữa socola kem phô mai, trà bưởi rubi với 1 loại nữa quên tên rồi. Trà thì mình không thích nên uống 2 loại thấy na ná nhau, không có gì khác biệt rõ ràng cả. Socola kem pho mai uống ổn, rõ vị chứ không giống quán khá là milo, kem ngon. heekcaa có đặc điểm là không đá không bao giờ được đầy ly, không thích tý nào. Deli ship hàng nhanh, đóng gói chắc chắn. Giá cả mắc mà lại không hợp khẩu vị mình
-
Món mình uống lần đầu tiên ở đây là choco cake cream vì thấy khá ổn nên mình quay lại uống matcha cake cream, với mình thì matcha kh ngon , mình ko thích sự kết hợp với matcha cho lắm 😄thế nên cuối cùng chọn choco làm món ruột
-
2 lần Mình ghé heekcaa vào buổi chiều tối 6h và 9h30 sáng thì lần nào quán cũng ko đông khách nên khá thoáng. - về thức uống: trà trái cây ngon nhưng vị chua ngọt chưa cân bằng. Trà sữa cream cheese béo thơm. - về không gian: thoáng, nhiều bàn. - về phục vụ: bác bảo vệ lịch sự, nhân viên nhiệt tình, tuy nhiên mấy bạn nhân viên chưa xử lí linh hoạt lắm. Hôm mình đi sáng 9h30, đang ngồi thì 1 nhóm khách khác tầm 6-7 bạn vào nói chuyện hơi ồn ào nên mình và bạn mình đổi sang phòng khác. Phòng khác chưa mở máy lạnh, phòng lại có kính nên buổi sáng rất nóng, mình có xuống nhờ nhân viên mở máy lạnh nhưng nhân viên lại nói là ở quán buổi sáng phòng đó ko mở máy lạnh. -về giá cả: đáng tiền.
-
Trà dâu nam mỹ: cái này ngon, màu đẹp, uống vô chua chua ngọt ngọt rất vừa Trà hoa quả heekcaa: trái cây nhiều và tươi, uống với trà thanh thanh rất đã Trà ruby cheese: siêu dở, món mắc nhất và cũng thất vọng nhất. Ban đầu mình tưởng ruby là bưởi cơ, ai dè là thanh long đỏ xay ra, không biết có làm lộn bill cho mình không. Thanh long xay ra chẳng có vị gì hết, uống vừa ngán vừa dở :(( lớp kem bên trên uống cũng không dính dáng gì tới luôn, kem 1 nẻo, thanh long 1 nẻo