Giới thiệu
- Địa chỉ: 82 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Halala
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Halala
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Halala
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Halala
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Halala
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình hay uống ở đây, chỉ là take away thôi tại công ty mình gần đó, ghé mua rồi đem đi học luôn. Lần đầu không biết quất ly 35k hay gì á haaha, sau biết rồi chỉ uống ly trà sữa 12k với thạch trân châu thôi. trà sữa ở đây thơm, trân châu mềm và ngon. Có điều mình không thích nhân viên ở đây tý nào, cứ kiểu làm việc không hợp gu với nhau. Lúc mình order thì nhân viên gửi xe cứ xúm vào hỏi chị order gì, mình nói 1 lần rồi, xong lúc sau nhân viên khác lại hỏi chị order gì, lại phải nhắc lại 1 lần nữa, xong cuối cùng người pha trà sữa lại hỏi chị order gì. thực sự mình cực kỳ ko thích tý nào nha, nhân viên gì mà vừa nhai cơm vừa hỏi khách order gì không biết nữa? Mà giá cả ở đây hơi bị mắc cười, chỉ thêm hương với toping thôi mà ly trà sữa tăng giá gấp 3? Mình order trà sữa hương dưa lưới, thêm bánh plan mà giá lên tới 35k? Bó tay luôn. Nói chung có uống thì uống trà sữa 12k là ổn nhất nha mọi người. Bánh tráng trộn nhìn chung cũng ổn, ko xuất sắc nhưng giá cũng chát, 15k/bịch? bánh tráng trộn ở đây trộn bằng máy nha, trứng cút thì chiên lên. hình ảnh đính kèm sau #trasuahalala
-
Vì thích màu tím nên mình đã tới quán này. Nơi này gần Đại học ngân hàng vì vậy khi mình tới thì có một số bạn đang ôn bài. Một nơi khá dễ thương và không quá ồn ào. Giá cả cũng rất bình dân và hương vị trà sữa cũng khá ổn.
-
Trà Sữa Halala nằm trên mặt tiền đường Hoàng Diệu 2, màu chủ đạo là màu tím nên quán khá là nổi bật Gọi món ở dưới quầy rồi mới chọn chỗ ngồi. Mình gọi trà sữa trân châu 20k và trà sữa khoai môn 25k. Trà sữa trân châu uống ổn, khoai môn hơi ngọt, có kèm trân châu và bánh pudding nữa. Tính tiền khi nhân viên mang nước lên Có không gian dưới tầng trệt và trên lầu, trên lầu thì có phòng lạnh, khoảng 2 3 phòng. Không gian phòng khá rộng, thoáng, trang trí nhã nhặn, sạch sẽ
-
Trà sữa ko ngon, ko có vị sữa béo. Mới đầu uống thì thấy ngọt vừa nhưng được nửa ly thì đá tan uống siêu lạt. Trà sữa trà xanh nhưng ko thơm mùi trà xanh, trân châu bở và lạt, ko có vị, mấy hương khác cũng vậy. Ly rửa ko sạch, còn thấy cặn dơ. Hơi thất vọng nhưng bù lại không gian quán đẹp, nhân viên thân thiện, máy lạnh mát. Quán train lại pha chế để trà sữa ngon hơn thì tốt rồi.
-
Cuối cùng đã tìm đc chỗ trú thân như ý cho những buổi trưa lang thang :)))) Ghế nệm êm ái ko quá dài nhưng có thể nằm thư giãn :)) Ko gian dễ thương, thoáng, tông chủ đạo màu tím nhẹ nhàng. Trên lầu mới có phòng máy lạnh Trà sữa thì ok còn hồng trà ko ngon lắm :3 ở đây còn có một xe bánh tráng trộn riêng và ăn cũng khá ngon