Giới thiệu
- Địa chỉ: 118 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 29.000 ₫ - 65.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 29.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa DaYung's
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa DaYung's
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa DaYung's
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa DaYung's
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa DaYung's
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình thấy có mã giảm giá nên xách xe đi uống thử chỗ này. Mình review theo ý kiến cá nhân của mình nha! - Về vị trí: quán nằm trên đường Cống Quỳnh ngay đầu đường Bùi Viện luôn, rất dễ tìm đối với những người mù đường như mình =)) - Về không gian: quán có chỗ để xe nhưng không có bảo vệ giữ xe nên hơi nguy hiểm chút, một mét vuông có ba thằng trộm mà nên mọi người nhớ cẩn thận. Bước vào quán là thấy thích rồi nha, trang trí màu trắng với xanh ngọc là chủ đạo, rất nhiều chỗ được thiết kế rất là xinh luôn để mình có thể seo phì sống ảo. Bởi vì mình take away, không có lên phía trên nên là không thể review được. - Về giá cả: menu thức uống vô cùng đa dạng nước trái cây, macchiato, trà sữa, smoothie pla pla có nhiều lựa chọn lắm nhe. Giá sẽ dao động từ 30k - 60k, giá cả khá giống với những nơi khác. Không rẻ cũng không qua mắc. - Về chất lượng: bởi vì mình đang thèm trà sữa cho nên là ord liền 1 ly trà sữa trân châu xong rồi sau đó mới đọc menu =)))) 45k/ly trà sữa trân châu size s 30 đường 50 đá. Theo mình thì trà sữa ở đây khá thơm, với mức đường là 30 thì trà sữa ngọt thanh chứ không gắt nên hợp vớp khẩu vị của mình. Trân châu dai, không ngọt lắm nhưng RẤT NHIỀU. Nhấn mạnh luôn! Trời ơi ly trà sữa có 1 khúc là mà trân châu hết 1/3 ly rồi, uống sạch nước luôn mà còn 1 đống trân châu, ăn muốn chớt. Size s mà hơi nhỏ so với giá 45k thì hơi đắt nhỉ? Mình có hình chụp ở bên dưới nha. -Về dịch vụ: nhân viên phục vụ nhiệt tình lúc nào cũng cười, thật sự là rất dễ thương luôn. Khác bước vào quán là chào xong rồi cười =))) Đây là tất cả nhưng cảm nhận của mình về lần đầu tiên uống ở đây. Nếu có dịp mình sẽ quay lại và thử những món khác!
-
Các bạn iu dấu mùa mưa đến rồi chúng ta rất dễ bị cảm lạnh. Nhưng đừng lo hôm nay mình mới được các bạn nhân viên tư vấn uống 1 món thức uống giúp mình mau hết cảm và sổ mũi . Đó chính là Trà Chanh Ngọc Bích . Vị thanh tao của trà hòa lẫn với vị chua ngọt thơm mát của chanh tươi chắc chắn sẽ giúp cho bạn lấy lại vị giác sau khi uống cả mớ thuốc cảm đấy . Tin mình đi , bạn sẽ giải cảm ngay khi uống xong nó đấy. Tuyệt vời ông mặt trời luôn!!!
-
Tranh thủ có giảm giá và thấy nhiều review tốt nên mình đặt mua thử Ngoại hình: ly nhỏ, nhỏ xíu bất ngờ luôn, vì mình thường uống trà trái cây là ly bự chà bá lửa nên có sự sốc nhẹ ở đây :))), dạng ly mềm giống Mr.wish nhưng ko đẹp bằng, đóng nắp ly nilong nhăn nheo hết cả, bù lại quán có cho nĩa cứng để ăn trái cây trong ly. Nội dung: Trà Dayung special thêm thạch Aiyu (50 đường, 0 đá): 0 đá nhưng vẫn lạnh a, vẫn ngọt lắm, còn vị thì giống với Mr.Wish nhưng thạch Aiyu cứ mềm mềm, ăn thì có cảm giác nhớt nhưng nuốt xuống thì ko phải *.* Tóm lại là cái thạch này ko ngon Trà Geely basil seed thêm lô hội (70 đường, 50 đá): nó ngọt lắm lắm luôn, không nghe chua gì hết vì nó quá ngọt, có mùi thơm cam chanh và tắc, thạch có sẵn trong ly cũng giống như trên, cho nhiều nhưng dở lắm. Hạt é to bự ăn sực sực á, lô hội ngon. Nếu uống cái này thì 30 đường đá bình thường chắc sẽ ngon hơn. Tóm lại: Quán cần đầu tư thêm về hình thức mẫu mã bên ngoài cho ly, ly ở đây nhỏ, thức uống chọn mức đường ít ( khoảng 30 đường) thì ổn. Thử cho biết vì có giảm giá ^^
-
Mình thấy khuyến mãi delivery giảm 50%, cũng ham rẻ thấy review toàn điển tốt nên order thử và sự thật là hối hận ko kịp Nói trắng ra 1 cái là thanh long đá xay 1 cái trà sữa donggua mà cái nào cũng ngọt nhức nhối dù đã order 30% đường, ngọt cực kì ngọt gặp mình là cái thứ ngọt quá uống ko nổi. Sau khi thử cái hoa lửa ngọt gắt họng mà ko thể pha loãng cho đỡ ngọt mình cắn răng đổ hết đi vs suy nghĩ chắc ko hợp món này để uống sang ly trà sữa Dong Gua và nhận ra ly trà sữa chẳng những đc cái vị dở mà còn ngọt kinh dị Mỹ hơn nữa. Kết quả bỏ 70k ra mua 2 ly đồ uống cho ống cống, thật sự đổ chứ ngọt quá uống ko nổi và vị ko ngon nên ko ai uống dùm mình. Coi như 70k mua bài học cũng rẻ. Mình viết review chia sẻ điều thật bạn nào uống hợp cứ tự bình luận nhé , comment dưới bài của mình cũng ko giúp mình quên cái sự ngọt nhức não của 2 ly đồ uống đã đổ đi, trừ phi bạn là nhân viên làm cho quán vào chỉnh khách thì ... =))
-
Passion fruit green tea, 100%sugar and 50% ice, sweet combine with yummy. U must have a try if u like sweet.