Giới thiệu
- Địa chỉ: 77 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Chamichi - Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Chamichi - Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Chamichi - Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Chamichi - Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Chamichi - Nguyễn Thị Minh Khai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Theo cá nhân mình thì trà sữa gạo khá ngon, mình order 1 trà sữa gạo trân châu trăng và sương sáo Thái Lan. Sương sáo mềm, trân châu thì giòn và ngọt dịu, đặc biệt là trà sữa siêu ngon, ngọt thanh, thoảng mùi gạo, hương vị mới lạ, không ngấy.
-
So với bình diện chung thì Chamichi có khá nhiều thức uống lạ miệng, đọc menu khó hình dung nhưng order thì thấy hợp khẩu vị quá chừng nè. Mình đi ngang chắc 3-4 lần. Mà mỗi tội dòm lúc nào cũng đông vì mới khai trương ko lâu. Cơ giờ thì đỡ rồi. Chờ order cũng tầm 10p. Được cái không gian siêu dễ thương. Nhất là em mèo mascot to đùng cách mạng trên lầu. Cảm giác tới Chamichi mà ko chộp hềnh nó là chưa check in vậy =]]]] Vị trà 50% đường của mình ko bị ngọt nè. Béo thơm rất thanh. Tông màu chủ đạo cũng cưng và nhìn dễ chịu ^^
-
Từ lúc biết tiệm này ngày nào cũng qua quán để uống kiếm gấu bông chamichi haha. Mình chỉ thích trà lài trà sữa thái và matcha ở đây à mấy món kia chưa thử mà trà sữa hoija gì đó hơi khó uống mình uống không quen.
-
Menu nhiều món nhìn khá lạ, nhìn vô không biết nên kêu cái gì luôn 😂 Mình gọi thử trà sữa caramel size L, combo 2 loại chân trâu là 65k. Còn em mình gọi trà sữa gạo size L combo 2 loại chân trâu luôn, giá là 66k. Trà sữa caramel ngon lắm nha, có lớp kem sữa ở trên nữa. Lớp kem ngon, ngọt ngọt uống thích lắm. Trân châu mình thấy cũng khá nhiều, uống hết ly vẫn còn. Trà sữa gạo thì em mình khen ngon lắm, chưa uống thử nên không biết sao :3 Nhìn chung thì giá cả khá ổn so với các brand trà sữa khác. Quán có 1 lầu thôi nhưng tầm 10h hơn là gần full chỗ rồi, người đến mua cũng nhiều. Nói chung là đông lắm. Có con mèo to nhìn cưng lắm, thích hợp để chụp sống ảo :)))
-
Vào quán gọi 1 trà sữa gạo thêm kem phô mai và 1 trà sữa tuk tuk thêm hạt chia, đường đá bình thường hết. Thích trà sữa gạo uống thích lắm, mới đầu thấy hơi nhạt nhưng uống thêm tí là ghiền luôn. Siêu thích kem phô mai ở đây. Còn trà sữa tuk tuk thì k thích bằng. Nhân viên thân thiện, bảo vệ lịch sự.