Giới thiệu
- Địa chỉ: 33A Bành Văn Trân, P. 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobo - Bành Văn Trân
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobo - Bành Văn Trân
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobo - Bành Văn Trân
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobo - Bành Văn Trân
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bobo - Bành Văn Trân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán năm trong con đường nhỏ Bành Văn Trân kế Lotteria CMT8.Không gian quán nhỏ nhắn,xinh xắn theo kiểu cho học sinh sinh viên nhưng đầy đủ camera theo dõi xe , wifi cũng mạnh nữa.Vì quán hơi nhỏ nên đa số mọi người mua về,mở nhạc hay:) Mình gọi ly trà sữa sốt phô mai thêm 5k/4 viên thạch phô mai.Trà sữa phải nói uống rất ngon.Mình k thích uống ngọt mà ts pha uống ngọt v mà mình k bị ngán lại thấy ngon:x Duyệt! Phô mai phần thạch ngon,dẻo vừa độ, phô mai k phai con bò cười ,ăn cũng béo béo. Chị chủ dễ thương,rất nhiệt tình. Giá cả sinh viên,được giảm ecard 10-15% ^^
-
Buổi tối thèm trà sữa mà trời mưa nên mình chọn đại quán này ( vì khá gần nhà). Vì quán khá bé nên mình mua về 2 ly trà sữa thái thạch phô mai và trà sữa khoai môn trân châu. Trà sữa thái khá thơm nhưng ko được ngọt cho lắm( có thể do mình thích uống ngọt). Thạch phô mai hơi mềm, nhưng phô mai rất ngon. Trà sữa khoai môn thì ngọt vừa phải, mùi trà thơm thơm, nhưng trân châu hơi mềm. Phục vụ thân, nhiệt tình, lanh lợi. Quán đang có chương trình tích lũy mua 9 tặng 1 nên bạn nào có hứng thú thì hãy ghé thăm.
-
Hôm bữa thấy trên placevietnam nên tiện đường về ghé qua mua về uống thử xem, mình gọi 1 ly thái xanh, 1 ly thái đỏ với trà sữa có nhiều trân châu, dùng rồi thì mình thấy trà ở đây giá ổn có rất nhiều loại thạch nên bạn có thể thoải mái lựa chọn, nhưng trà thì mình thấy chưa được ngon lắm, vị trà hok đậm, trân châu ăn hok ngon, nhưng mình thích nhất là nhân viên ở đây rất nhiệt tình và niềm nở. Không gian quán thì nhỏ và cũng được trang trí dễ thương, đi ngang sẽ ủng hộ tiếp
-
Hồng trà tuyệt, trân châu và các topping khác đều ngon. Các anh chị phục vụ cũng rất nhiệt tình. Ngoài ra quán còn có khuyến mãi tích 9 ly tặng 1 ly , bỏ cái gì vào cũng đc , topping đầy đủ còn nhiều kinh luôn ấy. Nhưng mình chỉ có 1 thắc mắc là sữa. Trà sữa mình uống lần đầu tiên là cỡ 1 năm về trước thì phải. Khi đó mình order 1 trà sữa socola trân châu , và mình rất rất thích uống loại này. Lúc mua về rồi uống, mình lại cảm thấy có 1 mùi rất kì lạ, k biết diễn tả như nào nhưng trông như mùi từ kem đánh răng (mình k có ý xúc phạm đâu ạ) . Mình nghĩ là do mình đã ăn thứ j vào rồi khi uống nó tạo cho cái mùi khó chịu. Sau đó mình để cỡ 1 tiếng sau uống lại, vẫn cũng cái mùi đó nên lúc ấy mình đã bỏ cả ly. Ngày hôm sau mình cũng mua 1 ly trà sữa khác và mua cho bạn bè mình uống thử và kết quả là họ k thể chịu đc cái mùi đó, 1 số thì bỏ cả ly và số còn lại thì cố uống cho hết nhưng k hẳn. Mình rất muốn ý kiến bấy lâu nay, nhưng mình chưa bao giờ dám ra quán để bày tỏ hết Mình nhát ghê lắm, nhà gần quán lắm cách có 1 căn à :v