Giới thiệu
- Địa chỉ: 481 Điện Biên Phủ, P. 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Avatar - Điện Biên Phủ
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Avatar - Điện Biên Phủ
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Avatar - Điện Biên Phủ
[Thực đơn] - Cafe Trà Sữa Avatar - Điện Biên Phủ
[Thực đơn] - Cafe Trà Sữa Avatar - Điện Biên Phủ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Gần trường hutech nên đông sinh viên . Phục vụ cũng binh thường . Hồng trà bình thường 23k + thêm thạch 5k . Được cái view đẹp với thoáng mát .
-
Quán ngay cổng trước HUTECH nên có thời gian mấy bữa phải ở lại toàn ra đây uống nước + ăn trưa, lúc đầu thì còn gọi thử món của quán để ăn nhưng có lẽ làm gấp quá nên ăn hơi cứng, mấy bữa sau thì chỉ uống trà sữa hoặc hồng trà thôi, giá tầm 21~23k/ly, cà phê 26k/ly. Quán trang trí chắc cũng theo chủ đề phim Avatr hay sao đó, toàn thấy cây rừng với đảo. :)) À nhân viên cũng vui tính lắm, là khách quen là người ta tự nhớ mình hay uống gì luôn, ví dụ hôm đó muốn đổi món thì phải nhắc trước. :)) avatar dienbienphu
-
Quán đông nhưng thoải mái. Chắc tại gần trường đại học nên vậy, ăn xong nằm ngủ luôn cũng được. Phục vụ đầy đủ từ ăn nhẹ đến ăn nặng. Nói chung là rất lý tưởng ho các bạn sinh viên. Lần ghé gọi trái cây dầm, ngon nhưng nhiều sữa tí nữa thì tuyệt. Món khoai chiên kế bên thì k hợp khẩu vị cho lắm
-
Mình đến quán nhiều lần rồi, giờ mới viết bình luận. Bình thường đến quán mình hay lên lầu, ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài đường, ngắm đường phố về đêm rất thích. Lần gần đây nhất mình đến vào buổi trưa, nhân viên phục vụ không cho lên lầu với lý do trên lầu buổi trưa phục vụ cơm trưa văn phòng và đi đông người mới được, mình chỉ đi 2 người thôi nên đành ngồi tầng trệt. Tầm hơn 1h trưa thì nhân viên phục vụ nói là phải đổi ca nên yêu cầu tính tiền luôn, không chỉ bàn mình mà mấy bàn khác cũng vậy. Tuy sau đó tụi mình vẫn ngồi chơi tới chiều mới về nhưng cảm giác hơi mất hứng, mong quán sẽ khắc phục điểm này.
-
Đúng là mình k thích mấy quán tsua tẹo nào. Có lẽ k còn hợp tuổi nữa. Quán rộng nhưng cũng rất đông. Nhìn vào thấy người k là người. Hđó nhóm mình vào tầm 9h sáng để họp nhóm cb cho thuyết trình mà k thể nào nc đc với nhau vì quá ồn. Nước uống k có gì xuất sắc. Được cái nhân viên nhanh nhẹn, cũng nhiệt tình. Sẽ k bao giờ quay lại.