Giới thiệu
- Địa chỉ: 195/38 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Aroma
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Aroma
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Aroma
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Aroma
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Aroma
Vị trí
Đánh giá
-
-
vị trí trong hẻm xa trung tâm, trà sữa tuy khá ngon, giá khá đắt so với mặt bằng chung, nhưng đặc biệt là chủ quán cực kỳ cực kỳ chảnh, kiểu không cần khách và bất lịch sự. quán dơ, chật. có lẽ cũng ít người quay lại nên quán khá vắng
-
Mình là học sinh trường Gia Định nên hay ghé uống trà sữa :) Thật sự trà sữa ở đó rất ngon thạch trân châu hay thạch phô mai tuyệt vời mặc dù giá khá chát . Điểm trừ duy nhất là bà bán mặt rất đáng ghét bán buôn gì cọc cằn khó tính chả nở một nụ cười . Không gian thì cũng mát mẻ sáng sủa mà hình như không chịu lau bàn nên mấy lần mình tới bàn đều ướt . Không có wifi đâu nên chỉ hợp cho mấy bạn tới nói chuyện à . Nếu quanh Gia Định có chỗ nào bán ngon mà rẻ hơn thì mình sẽ bái bai quán này :)))
-
Chất lượng trà sữa khá ngon, thơm mùi trà mà cũng không quá béo. Trân châu tự làm nên to, nấu vừa tới nên dẻo dai chứ không bở. Giá 15k cho 1 ly trà sữa trân châu, nhiều đá mà ly cũng vơi. Điều cần quan tâm là chủ quán CHẢNH VÃI LINH HỒN!!!!!!
-
Giá ly này là 15k. Trà sữa ngon, vừa miệng, uống không bị ngán. Trân châu dai dai, bự gấp hai lần so với trân châu bình thường, ăn rất đã. Điểm trừ là quán làm quá lâu. Mình với bạn mình mua hai ly chờ gần 15'... Đọc review thấy mấy bạn nói chủ quán khá chảnh, mình chưa tiếp xúc nên chưa biết nhưng anh làm trà sữa với chị chủ quán cứ nói chuyện liên tục nên làm mới lâu như vậy. Mong quán có thể cải thiện hơn 😃
-
Quán này ngày trước nổi tiếng lắm, cái thời mà thạch phô mai mới xuất hiện ế. Nhưng mấy bữa qua chảnh quá chưa uống được, nay bạn đi mua số lượng sỉ cho cả đám uống. Ly thập cẩm là 25k, có thạch phô mai, điểm cộng duy nhất của ly trà sữa, thạch khúc bạch ăn cũng được, nhưng khúc bạch, trân châu đều nghe mùi đường ngọt kiểu hóa học. Trà sữa cũng hơi ngọt, không thơm, ly bự. Chắc ngày trước ít quán hot thôi chớ giờ thì vị trà không phải xuất sắc. Được cái thạch phô mai ngon thiệt. Thiệt :))