Giới thiệu
- Địa chỉ: 53 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 39.000 ₫ - 69.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 39.000 ₫ - 69.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Toocha Việt Nam - Trà Sữa Chánh Tông Đài Loan - Hồ Tùng Mậu
[Tổng hợp] - Cafe Toocha Việt Nam - Trà Sữa Chánh Tông Đài Loan - Hồ Tùng Mậu
[Tổng hợp] - Cafe Toocha Việt Nam - Trà Sữa Chánh Tông Đài Loan - Hồ Tùng Mậu
[Tổng hợp] - Cafe Toocha Việt Nam - Trà Sữa Chánh Tông Đài Loan - Hồ Tùng Mậu
[Tổng hợp] - Cafe Toocha Việt Nam - Trà Sữa Chánh Tông Đài Loan - Hồ Tùng Mậu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vừa vào quán được chào phát giật cả mình. Nhân viên xinh xắn vui vẻ. Mình may mắn đến đúng lúc đang nấu nên tranh thủ ngó tí. Thấy đúng là rất công phu. Nghe trong bếp nói chuyện không phải tiếng việt. Hỏi thử mới biết là thầy bên Đài Loan về nấu. Order 1 ly lục trà mật ong, thêm thạch 3q vì thích trà hơn trà sữa. Giá 5x cũng như bên gongcha. Tiếc là món này không uống nóng được. Sẽ quay lại.
-
Mình uống hồng trà trân châu.. cũng ok lắm Ít ngọt gia cũng khá cao so với mặt bằng chung hiện nay...
-
Quán này là một trong những quán trà sữa có thiết kế đẹp nhất mà mình từng đi từ trước đến giờ luôn ấy T.T Quán phục vụ thái độ tốt cực kì 🙈 Hôm đó mình uống Trà Sữa Hazelnut nói chung là trà sữa ổn lắm, quán tuy là có hơi ít chỗ ngồi nhưng hôm mình đi may mắn là quán cũng vắng nên không khó chịu gì hết :))) Sẽ quay lại
-
Có them một nhãn hiệu trà sữa mới vào SG. - Không gian: thiết kế đẹp, sức chứa khá lớn, tất cả đều rất bắt mắt và sáng. Mỗi khu pha chế đều chia và ngăn cách biệt lập. Dòm thấy hay hay. - Vị: à à vị có vẻ tương đồng với các loại trà sữa khác. Điểm hay là loại trà này vị thanh mát không ngọt gắt và làm mình ngán. Có vẻ Gongcha có đối thủ xứng tầm - Giá: giá cho 1 ly chênh lệch với các đối thủ không cao. Có vài món rẻ hơn. - Gửi xe: gửi xe miễn phí, chỉ có điều ko nhìu chỗ gửi xe. Người bảo vệ lịch sự lắm. - Bước vào cửa là nhân viên chào lịch sự và giúp bạn order nhanh.
-
Quán này thấy mới mở nên em cũng ham vui chạy vào thử hehe. Mới vào thì thấy phong cách quán khá hiện đại, nhân viên cũng nhiệt tình ( cho 1+ nè hehe) order xong lên lầu ngồi thì ấn tượng của mình là quán hơi chật, nhìn san sát nhau nên cảm thấy hơi hơi mệt ( mập mập nên mn thông cảm nhe) , trà thì mình thấy uống ok, machiato cũng ổn lớp kem béo béo mặn mặn ^^, trà sữa thì khá hợp vị của mình, k quá ngọt cũng k quá béo lại thơm thơm nưa,, trân châu dai dai ok .