Giới thiệu
- Địa chỉ: 801/91A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0989 023 554 - 0918 403 443
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Số điện thoại: 0989 023 554 - 0918 403 443
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Tí Đô Quán - Trà Sữa & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe Tí Đô Quán - Trà Sữa & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe Tí Đô Quán - Trà Sữa & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe Tí Đô Quán - Trà Sữa & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cafe Tí Đô Quán - Trà Sữa & Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến quán ăn hôm nay gọi KTC, Thanh Cua, Xx Đức và 2 dĩa bánh flan nhưng hơn nửa tiếng thì mới có đồ chiên. Bánh flan thì mình ngồi đợi r nhắc nhân viên nhưng 1 tiếng trôi qua vẫn không có. Xuống tính tiền thì cô tính tiền nói giấy mình ghi order bị lạc Bánh flan pmai mình nghe khen ngon nên đến thử. Đồ ăn chiên nhiều dầu và chiên ẩu. Vì quá bực nên mình không chụp hình được
-
Mình thường xuyên mua bánh flan soco và sầu riêng ở đây mang về. Nhưng buổi chiều nọ mình có ghé như mọi hôm thì bạn nvien nữ ra hỏi với thái đôi cau có, chắc có lẽ do trời nắng, mình đứng ngoài nắng đợi không khó chịu thôi mà bạn này lại tỏ thái độ với mình. Quán nên xem lại
-
Ngồi đợi cả tiếng vẫn chưa có đồ ăn. Trong khi các bạn đến sau ăn xong đi về luôn rồi. Bàn mình còn chưa có 1 món nào. Phục vụ tệ
-
Nay mình có tới quán có gọi 4 món. Sau đó có gọi thêm 2 món nhưng ngồi chờ mãi cũng 30p mà chưa thấy ai đem ra. Nhân viên thì ngồi nói chuyện với nhau. Lúc đó cũng 10h30 nên nghĩ là chắc nhân viên quên đem lên nên mới xún thanh toán tiền. Gặp chủ quán đưa bill thì lại tính thêm 2p kia, mình có bảo là có gọi nhưng k ai đem lên. Xong quán nói là đã làm rồi bỏ vào thang máy nhưng bị kẹt thang máy k đem lên đc.Giờ bỏ ly đem về.Mìh nói thôi khỏi do k mún ăn nữa thì wán nhất quyết bắt mình đem về, kiu là đã làm r.Thật ra tiền k đáng bao nhiu nhưng ép khách như vậy là k đc.Do wán k đem lên chứ k fải mình order mà k lấy, h đổ lỗi do thang máy thì ai mà bik đc sự tình ntn.Order mà k đem lên đã k vui r, ít nhất fải có 1 câu thông cảm, đằng này còn ép ngkhác fải lấy về cho đc.Ok mình đem về lun thì nghĩ thôi wán đã lỡ làm r.Nhưng sau đó mình nghe và thấy chủ wán bảo nviên lấy cái mới cho mình đem về lun.Ủa nếu v chi mắc công zậy.Ép nta lấy vì đã lỡ làm r, đằng này lại đi lấy cái mới bỏ hộp.Thiệt mình k hỉu cách làm việc ntn lun.K đáng bn nhưng thấy sợ. Chưa bao giờ gặp chiện như vậy
-
Quán ruột của tụi mình. Lần nào tới cuzng phải gọi flan phô mai và panacota. Quán có món chân gà chiên ăn tạm được, trứng lộn xào me, bánh tráng trộn...