Giới thiệu
- Địa chỉ: 262 Võ Văn Tần, P. 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Cafe Thèm - Trà Sữa & Bánh Mì Que - Võ Văn Tần
[Món ăn] - Cafe Thèm - Trà Sữa & Bánh Mì Que - Võ Văn Tần
[Món ăn] - Cafe Thèm - Trà Sữa & Bánh Mì Que - Võ Văn Tần
[Món ăn] - Cafe Thèm - Trà Sữa & Bánh Mì Que - Võ Văn Tần
[Món ăn] - Cafe Thèm - Trà Sữa & Bánh Mì Que - Võ Văn Tần
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đã uống trà sữa ở đây, nói chung la ngon. Nhưng bán hàng ko cần khách hay sao á, quảng cáo thì trên 150k ko free ship, goi giao cung mấy lần, mới đây mua trên 150k lại tính ship ma từ VVT qua trần phú co xa lắm đâu mà nguoi ta goi gần 200k mà vẫn tính ship. Uống lần cuối cung hứa ko goi nửa.
-
Ly lẩu 1 lít gồm 5 lạoi thạch kèm thêm thạch phô mai thạch hạnh nhân pudding trứng còn có trân châu đen chỉ 30k mà hai người dùng quá rẻ và ngon
-
- Giá cả: Khá "sinh viên" nha, tầm 20k à. \\ - Không gian: khá rộng rãi, thoáng đãng. (phù hợp face to face, ngồi nói chuyện 2 người) - Cung cách phục vụ: Ấn tượng ban đầu là khá ok. - Khẩu vị: Khá ok <3 Uống Matcha đá xay khá ổn <3 nguyên 1 ly như mấy tiệm có thương hiệu luôn mà giá cả "sinh viên" lắm <3
-
Mình gọi trà sữa milk foam + trân châu đường đen + thạch phô mai = 43k Trà sữa uống được, ko mấy xuất sắc. Trân châu đường đen nhiều hột nấu chưa chín, còn nguyên bột bên trong ăn khá khó chịu. Milk foam mình thật sự ko thích 😅 Nhân viên thân thiện. Vị trí ngay mặt tiền đường Võ Văn Tần nên khá dễ tìm.
-
Sữa tươi trân châu đường đen ngon đỉnh của đỉnh ♥️♥️♥️ mình vô tình đi ngang qua khát nước quá nên mua uống thử, uống thấy ok nên ord cho đồng nghiệp uống ai cũng khen, có người khen còn ngon hơn cả The Alley :)) đặc biệt là ord để từ sáng tới 6h chiều uống vẫn chưa hết mà trân châu vẫn mềm thơm siêu ngon luôn í, giá mềm và giao rất nhanh (ở đây gọi grab giao nên phí giao hàng hơi cao) Cá nhân mình thấy vị của Thèm rất giống The Alley, trân châu ngon tuyệt, đáng thử, và uống ngon hơn xe sữa tươi trân châu đường đen đang hot ở đường Trần Hưng Đạo, mình thử 2 bên cùng một lúc thấy ở Trần Hưng Đạo pha ngọt gắt quá, trân châu cũng cứng chứ không mềm, mình thích trân châu mềm thơm hơn