Giới thiệu
- Địa chỉ: 005 Lô B2 Chung Cư Phường 3, Đường 12B, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Thái Sumo - Lẩu Ly & Cá Viên Tự Chọn
[Tổng hợp] - Cafe Thái Sumo - Lẩu Ly & Cá Viên Tự Chọn
[Tổng hợp] - Cafe Thái Sumo - Lẩu Ly & Cá Viên Tự Chọn
[Tổng hợp] - Cafe Thái Sumo - Lẩu Ly & Cá Viên Tự Chọn
[Tổng hợp] - Cafe Thái Sumo - Lẩu Ly & Cá Viên Tự Chọn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ưu: Nước lẩu ngon, nhân viên dễ thương, khoảng 70/người Nhược: Ăn bằng đũa tre và muỗng nhựa (loại xài 1 lần). Các loại cá viên khá cheap, ăn toàn nghe vị giống nhau và dầu chiên thì rất cũ, nghe nồng mùi luôn, nhưng bán với mức giá bình thường (5-10k) Bò mỹ mình không biết do cũ hay do cheap nhưng màu nó sậm đen chứ không như mình ăn những chỗ khác. 70k/người nhưng không phải no căng mà kiểu ngán vì như mình nói thì đồ khá cheap. Kết: Nchung là cũng ok nhưng mình sẽ k quay lại vì theo quan điểm mình thì không thấy ngon miệng vì cảm thấy bất an.
-
Cũng tạm ổn, hơi đắt, nhân viên ko mấy nhiệt tình. Tủ đông chứa thức ăn ko để nắp đậy nên nhiều ruồi và nấm ít và để lâu trong tủ lạnh nên héo
-
Mình đến đây đã được 3 lân và muốn chia sẽ cho các bạn vì mình nghĩ các bạn nên tới. Nươc lâu ngon lạ miệng nhân viên nhiệt tình dê thương topping luôn thây đôi liên tục . Thích quán sữ dụng đũa nhật sài 1 lần bỏ hợp vê sinh . Rau hơi it nhưng giá 5k thì mình thấy ok. Chắt chắn se quay lại lần nữa
-
⭕️Quán hơi nhỏ khó tìm. Nhân viên nhiệt tình. ⭕️Tủ đồ viên đa dạng làm mình cái nào cũng muốn gắp nên 2 đứa đã gắp tận 24 viên rau bún các thứ nữa là hoá đơn mình 217k lận( do con mắt to hơn cái bụng :<) .Nên mn hãy lượng sức mà gắp, đừng thấy đẹp đến nỗi gắp quá nhiều dẫn đến ăn nhanh ngán mà tiền thì cao. ⭕️Nấm 10k nhưng ít lắm, bún cũng ít nên hãy gọi 2 phần bún. Nước lẩu thái ngon nè chua cay ngọt đậm đà 🍡🍢Các loại viên thì tuy nhiều loại nhưng ăn vào nó cứ hao hao giống nhau cả thôi nên nhanh ngán lắm. À cái bánh bao trứng cá siêu tanh mình ăn không được. ⭕️Mình chọn bàn vỉa hè nhưng vẫn nóng lắm, ăn mà sì sụp mồ hôi mẹ con tuôn ra
-
Nay được dịp lăn lê đi ăn thử chi nhánh Bình Thạnh Về đồ ăn: - Mình thấy có rất nhiều viên cho tự chọn, các loại cá viên có nhân ăn rất ngon ( cái này mình thích ). Nhân trứng cá, nhân chanh xả, nhân phô mai, cà ri,.. có cả bò viên nhân phô mai nữa chứ - Nước lẩu chua ngọt hơi giống Tomyum ăn khá hợp với cá viên nêm gia vị hơi nhiều - Nấm 10k hơi ít Về không gian: - Khá dễ tìm - Thoáng, nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình Nên đi sớm không hết :)) mình đang ăn thấy 8h hơn là hết lẩu rồi