Giới thiệu
- Địa chỉ: 104B Đường D2, P. 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0943 463 756
- Giờ mở cửa: 14:00 - 23:30
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
- Số điện thoại: 0943 463 756
- Giờ mở cửa: 14:00 - 23:30
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh

[Tổng hợp] - Cafe Tea Rifik - Trà Sữa Trân Châu Nhà Làm

[Tổng hợp] - Cafe Tea Rifik - Trà Sữa Trân Châu Nhà Làm

[Tổng hợp] - Cafe Tea Rifik - Trà Sữa Trân Châu Nhà Làm

[Tổng hợp] - Cafe Tea Rifik - Trà Sữa Trân Châu Nhà Làm

[Tổng hợp] - Cafe Tea Rifik - Trà Sữa Trân Châu Nhà Làm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Giá khá chát, mình mua 1 ly trà sữa thạch phô mai, được 3 viên. Lúc hỏi chị pha chế thì bảo 15k, quay ra tính tiền thì thành ra 20k. Khá là khó chịu !
-
Mình uống ở đây cũng 2 3 lần rồi. Hồi mới mở đồ uống ở đây khá ngon. Nhưng dạo gần đây mình uống lại thấy ko dc ngon như trước nữa, lại còn khá mắc. Giá ko cao nhưng trà sữa cho dc rất ít, li to thế kia nhưng chắc chỉ 1/5 là trà sữa, còn lại là đá. Giá trung bình là 15k trà sữa đã có thạch. Hình này là trà sữa thạch trà xanh 15k, trà sữa ngon, thơm mùi trà nhưng thạch ko ngon lắm, dẻo nhưng mùi ko thơm trà xanh. Mình recommend trân châu củ năng và trân châu phô mai hơn. Lần tới đến sẽ thử milkfoam của quán. Anh nhân viên phục vụ thân thiện nhưng bác múc đá thì chậm quá. Mình qua ko thấy có chỗ ngồi lại cũng ko có bảng tên, chỉ có 1 cái bàn kê bán, vị trí khá khó tìm nếu ko rõ địa chỉ
-
Lại một quán thức uống take away ở D2 nữa lên sóng :))), vì có quá nhiều quán cùng loại hình trên một con đường nên rất dễ nhầm lẫn đó nheeee :|. Mình mua đem về nên không nhận xét về không gian hay nhân viên nha, chỉ review về chất lượng và giá cả thôi, hì hì. Về phần trà đào của mình, cảm nhận đầu tiên là hơi nhạt, có xíu chát :|, được cái mùi đào cũng khá thơm. Giá cũng tạm được, hình như 20 hay hơn 20 xíu thì phải, hề hề ( mình trí nhớ cá vàng về số nên không nhớ nổi giá tiền :))) ).
-
Trà sữa thì cũng ok. Giá cả mắc. Bán ly to oạch mà trà sữa chỉ đong 1/5 ly. Toàn đá
-
Thấy quán đông nên mình với cô bạn mới ghé uống thử! Tuy mình là người thứ 4 đứng xếp hàng đợi nhưng trà sữa pha sẵn hết mà nhân viên làm chậm quá! Kiểu như cố tình làm từ từ vậy ak, đợi dài cổ. Về trà sữa thì mình k hiểu sao lại đông như vậy vì mình uống thấy vị cũng như những chổ trà sữa trân châu khác. Mà mình uống trân châu đen mềm èo k dai gì hết. Thấy bảo là 15k nhưng vô quán hầu hết khách đều gọi một ly giá tầm 20-25 k à! Nói chung là mọi thứ đều bình thường nhưng k hiểu sao quán vẫn đông! Chắc do có thời làm ăn quá...!




























