Giới thiệu
- Địa chỉ: 274 Điện Biên Phủ, P. 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 49.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 49.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe's 2.0
[Tổng hợp] - Cafe's 2.0
[Tổng hợp] - Cafe's 2.0
[Tổng hợp] - Cafe's 2.0
[Tổng hợp] - Cafe's 2.0
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm sát vách đại học kinh tế tài chính trên đường Điện Biên Phủ, ngay đối diện chỗ mình nào mà tới giờ mới có dịp ghé vào. Order nước và bánh tại quầy, nhân viên dễ thương lễ phép. Mình đi 2 người buổi sáng gọi 2 ly trà nóng giá 30k/ly mình thấy cũng được. Các thức uống đá xay thì 40-50k, không phải quá rẻ nhưng chấp nhận được. Không gian quán khá nhỏ nhưng cũng sáng sủa vì nằm ngay mặt tiền đường và có cửa kính. Quán có 2 lầu và bàn ghế trước cửa. Buổi tối cũng khá lí tưởng để tự sướng khi có lên đèn. View tầng 1 hơi mắc cười vì nhìn ra là thấy ngay nguyên chùm dây điện. Hì. Mình nghĩ gần trường đh thế này hẳn sẽ đông lắm nên chắc ai muốn thoải mái thì đi vào giờ tối hay sáng sớm ngày cuối tuần.
-
Mình đến ngay từ những ngày đầu mở quán do có giảm 20% cả tháng trời. Thích độ chịu chơi của chủ rồi đó :)))) Không gian: không có gì để chê cả, view rất đẹp, thích hợp cho ngồi ngắm đường xá, xe cộ chạy qua vun vút ở dưới. Mỗi khi lên đèn nhìn quán hơi bị lung linh ảo diệu. Không gian cũng khá thoáng và yên tĩnh nữa, trên mỗi tầng đều có bàn dài, rất thích hợp cho làm việc nhóm. Nước uống: mình từng dùng matcha latte, cà phê sữa thì thấy tạm được, nhớ có đợt uống ké halzenut của bạn thì hơi nhạt nhòa, không quá ấn tượng với mình. Vẫn chưa dùng thử bánh ở đây. Có nước lọc để sẵn, có thể rót khi cần :))) Giá cả: hợp lí, tầm trung nên hợp với sinh viên bọn mình.
-
Quán view đẹp Nhân viên thân thiện Đồ uống mình thấy giá rẻ, chất lượng ok Hôm đó mình ngồi tầng 2, có điều hoà mà cảm giác như không 😅 chắc do cầu thang trống nên k thấy mát chút nào Quán gần trường đh nhưng mà cũng khá vắng, yên tĩnh, thích hợp cho các bạn thích ngồi 1 mình hoặc học bài, làm việcThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Quán nhỏ nằm cạnh đại học kinh tế tài chính. Menu quán cũng ít món, gọi rồi tính tiền ngay tại quầy. Mình gọi một sinh tố dâu rồi lên lầu. Quán có trệt và 2 lầu, trang trí khá dễ thương. Mình đến buổi trưa nên ngồi gần kính hơi hắt nắng dù view đẹp, nhìn được cả con đường. Nhạc quán thì không hợp gu mình tí nào. Ngồi một lát thì bạn nhân viên lên bảo dâu hư rồi nên mình đổi qua món đồng giá là choco mint đá xay. Thức uống ổn, giá cũng ok, nhân viên phục vụ nhanh và máy lạnh thì lạnh tê tái.
-
Mình chở em gái đi học, kiếm quán ngồi học rồi tới giờ đón con bé luôn. Đi vòng vòng thì thấy quán nhỏ xinh nên ghé vào, rồi gọi thằng bạn học gần đó qua chơi vs mình Quán nằm kế bên UEF, có lẽ vì vậy mà sinh viên vào đây học bài hay làm việc nhóm khá nhiều, nhưng cũng ko ồn lắm do mấy bạn cũng biết giữ ý thức. Wifi rất ổn định nha, quán gần full mà wifi vẫn chạy khá lẹ thì vậy là ok rồi. Giá cũng sinh viên lắm Mình và bạn gọi cafe đen đá và matcha đá xay. Thật ra ko phải matcha mà là trà xanh, nên mình hơi thất vọng chút do ko phải matcha như mình nghĩ. Thiết nghĩ quán nên đổi tên món này lại nhé, vì bản chất trà xanh và matcha là khác nhau mà. Mình có gọi thêm bánh trà xanh, bánh hơi khô, còn lại đều ổn