Giới thiệu
- Địa chỉ: 310 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Rainbow Yogurt - Trần Hưng Đạo
[Tổng hợp] - Cafe Rainbow Yogurt - Trần Hưng Đạo
[Tổng hợp] - Cafe Rainbow Yogurt - Trần Hưng Đạo
[Tổng hợp] - Cafe Rainbow Yogurt - Trần Hưng Đạo
[Tổng hợp] - Cafe Rainbow Yogurt - Trần Hưng Đạo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bởi mới nói, nào biết trai tráng mà rủ đi ăn yogurt là thấy sai sai rồi. Hẹn cái tiệm gì mà teen, nhí nhố hết sức. Chả lựa dùm yogurt theo cảm tính mà may ghê mix lại ăn cũng ok, chứ mà ẹ là la cho sấp mặt ròi. Do ra đây bàn việc nên cũng ko quan trọng đồ có ngon hay không. Căn bản thấy được, không bị ngọt gắt là ổn rồi. Hên là đi vào buổi tối mà cũng không đông lắm, yên tĩnh bàn bạc công việc chứ không bị ồn nhiều. Nhân viên nice, châm nước lọc cho khách thường xuyên.
-
Nếu ăn yogurt tự chọn thì mình hay chỗ này. 🤗🤗😋😋👍👍🍧🍧 Yougurt nhiều mùi, nhiều topping 👍👍😘😘. Thông thường có các mùi yogurt sau đây: mùi yogurt truyền thống, socola, phô mai, sầu riêng, dâu, matcha, rasberry, bạc hà, khoai môn,.... Bưa dắt mấy đứa em đi ăn. Không gian quán trang trí dễ thương lắm. Có kiểu ngồi bàn, có kiểu ngồi bệt kiểu Nhật. Quán mới ra món mới là trà xanh đá xay nên nếu mua yougurt vơi hoá đơn từ 100k trở lên quán tặng cho 1 ly để uống thử. Mình có upload hình bên dưới. Uống xong quán có cho 1 tờ giấy ghi ý kiến. Mình thấy món matcha ice blended của quán ngon thơm mùi trà xanh, kem tươi béo và thơm. Quán còn có bán thêm mấy đồ ăn vặt nữa. Quán nằm ngay mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và gần ngã tư THĐ và Nguyễn Văn Cừ, dễ thấy, chỗ sầm uất.
-
Rainbow bên này đi được 1 lần, thấy cũng ngon nên lại đi tiếp. Gọi 4 phần kem do mua voucher đợt flash sale nên cũng rẻ. Kem ngon, vị rõ ràng & hợp khẩu vị, topping good - đa dạng, ngon. Có khu ngồi bệt để đọc sách nhưng sợ mỏi lưng nên ngồi ghế salon cho khoẻ. Ko gian tông màu tím rất lãng mạn :)) Nv phục vụ rất lịch sự, thân thiện & khá chu đáo.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Không gian: -Mình cực thích không gian ở đây,nhất là góc ngồi bệt phía bên trong dành riêng cho học tập ,đẹp và thoải mái,có kệ sách nữa.Không gian rất rộng,màu sắc lung linh. Thức uống: Gọi món hồng trà macchiato(25k) và cookie(31k)Thức uống ở đây ngon lắm nè,lớp trà thơm đắng vừa,kem béo thanh.Còn cookie có miếng bánh ở trên cắn :3:3pha vừa ,k bị ngọt quá .Có cái lớp kem hơi bị ngấy,chắc k dùng whipping cream:( Phục vụ: - Nhân viên cũng dễ thương,tận tình. Giá cả: -Giá cả mềm ,phù hợp HSSV.Quán mà gần nhà nhất định đến mỗi ngày:3
-
Đi ăn 2 lần rồi mà giờ mới review. Ở đây yogurt có rất nhiều vị. Mình thích nhất là vị trà xanh, vị phô mai và vị truyền thống. Ngoài ra còn có vị dâu, sầu riêng, socola nữa. Muốn ăn bao nhiêu thì kéo bấy nhiêu, sau đó là chọn topping và siro theo sở thích. Cuối cùng là để lên máy cân. Hôm nay có chương trình khuyến mãi, hóa đơn từ 100k trở lên được tặng 1 ly trà sữa hoijcha gì đó. Bạn nhân viên báo là của 2 đứa hết 129k, sẽ được tặng ly trà sữa đó. Mình đang mừng húm vì được uống trà sữa free thì tới hồi uống vô ôi thôi thất vọng tràn trề!!! Vị trà sữa lạ lắm luôn, mình ko diễn tả được thế nào nhưng mà vị nó kì lắm, lại còn có bột lợn cợn @_@ Thế là đưa cho bạn trai uống giùm :)))) Nói chung sẽ quay lại mỗi lần thèm yogurt còn trà sữa thì xin cạch :v