Giới thiệu
- Địa chỉ: 258 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Queenny - Milk Tea & Ice Cream - Tân Sơn Nhì
[Tổng hợp] - Cafe Queenny - Milk Tea & Ice Cream - Tân Sơn Nhì
[Tổng hợp] - Cafe Queenny - Milk Tea & Ice Cream - Tân Sơn Nhì
[Tổng hợp] - Cafe Queenny - Milk Tea & Ice Cream - Tân Sơn Nhì
[Tổng hợp] - Cafe Queenny - Milk Tea & Ice Cream - Tân Sơn Nhì
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bạn mình chưa thử trà sữa ở đây nên nó kéo mình đi theo thử, mình từng uống ở đây rồi thấy cũng được nên hôm nay đến thử với nó và kêu mấy vị khác xem sao. Quán không có chỗ giữ xe và phải đi gửi chỗ khác nhé, bạn có thể gửi xe đối diện KOI SaiGon Garden á. Bước vào quán thấy không gian trang trí đẹp, khu vực trên lầu trang trí đẹp hơn lần đầu mình đi nè. Order và nhận nước tại quầy nha. Nhân viên cũng nice nè. Mình gọi: - Trà sữa queenny: uống cũng được nè, cứ bình thường nhưng lại ngon đấy. - Trà sữa earl grey + trân châu caramel: uống cũng khá ngon, so với mấy lần đi uống, bữa nay có vẻ không tệ, trân châu caramel không ngon bằng trân châu trắng. - Trà sữa olong + trân châu trắng: uống cũng đậm đà, trân châu trắng ngon giòn sựt.
-
Đi vòng vòng Q1 kiếm chỗ học bài nên chui vào đây. Tụi mình làm fan gì đó trên Zalo nên được giảm 30%. Nhìn chung giá trà sữa cũng rẻ, chắc rẻ nhất khu NĐK luôn, còn sale nữa nên tính ra ko bao nhiêu. Tất cả các món ko xuất sắc nhưng cũng ko đến nỗi tệ, milkfoam uống cũng dc, trà đào vị trà đậm nên hơi đắng nhẹ, có cả miếng đào luôn. Nhìn chung là ok với giá. Quán đẹp, vắng, rộng rãi, bật rap karik nghe não nề quá 😂. Chắc do vắng nên làm nước hơi lâu, đặc biệt là milk foam. Nhân viên thân thiện, dễ chịu.
-
Vị trí: Ngay khúc giữa của ngô đức kế, kế bên yo chicken, vị trí cũng ổn, không có chỗ giữ xe riêng nha, gửi nhanh nhất là căn nhà xanh kế bên koi, không thì đút xuống bitexco nhớ canh giờ Không gian: có 1 trệt có tầm 3 bàn ngồi, có góc nhỏ để làm background chụp theo mùa, tầng trên được cái dài, rộng rãi, nhiều style bàn ghế khác nhau, có view ngồi ngoài ban công nữa, decor dễ thương. đi với 2 đứa em gọi 3 cái trà sữa Trà sữa earl grey trân châu uống được, vị earl grey không biết do nhẹ hay sao mà thấy dễ uống hơn hẳn 1 số nơi trà sữa queenny uống được, nhưng không đặc biệt vì nghĩ món tên quán thì phải đặc biệt hơn trà sữa olong trân châu trắng vị ngon, trân châu cũng ngon, trà thơm quán hơi vắng do giá cũng cao ngang ngửa mấy thương hiệu lớn ở đây, nên có thêm chương trình khuyến mãi để thu hút khách
-
Hồi quán trà sữa mở ở quận 5 rần rần dữ lắm, mà xa quá mình chưa đi được. Giờ thấy mở ngay phố đi bộ gần nhà mình nên mình ghé thử. Kem cheese mặn ơi là mặn luôn, cứu vãn được mấy cục phô mai ăn okie, nước uống vị pha cũng không được ngon lắm, hẳn 55k 1 ly nước. Giá so với mặt bằng chung là bình thường nhưng mà so với chất lượng thì không xứng á, 55k mình có thể uống được nhiều chỗ khác ngon hơn. Thử cho biết thôi chắc mình sẽ không quay lại.
-
Chưa uống ở Queenny bao giờ nên mình rủ mấy đứa bạn đi thử cho biết, quán nằm ngay đối diện bitexco, hơi bất tiện là không có chỗ gửi xe nên mình gửi xe ở bitexco rồi đi bộ qua, mình đi buổi tối mà thấy quán cũng vắng chứ không đông mấy, mình ngồi ở trên lầu, ở dưới thì có tầm 3 bàn thôi, cầu thang hơi cao với coi chừng bị cụng đầu nha, mà mấy bậc thang có vẽ hình mấy con gấu trúc nhìn dễ thương, tiền lầu thì bàn ghế bày nhiều loại cảm giác hơi trống trải, mình gọi Caramel muối hoa hồng có vị mặn mặn cũng hay còn bạn mình gọi trà sữa Queenny trân châu caramel, mình thì dễ tánh thấy uống cũng được