Giới thiệu
- Địa chỉ: 2A Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Website: //www.facebook.com/puppy.cesar
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 27.000 ₫ - 164.000 ₫
- Website: //www.facebook.com/puppy.cesar
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 27.000 ₫ - 164.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Puppy & Cesar
[Tổng hợp] - Cafe Puppy & Cesar
[Tổng hợp] - Cafe Puppy & Cesar
[Tổng hợp] - Cafe Puppy & Cesar
[Tổng hợp] - Cafe Puppy & Cesar
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đang ngồi tại quán, trời nóng, tiện có voucher đi ngang qua thế là tạt vào luôn. Vì là buổi trưa nên quán không đông lắm. Trang trí nhẹ nhàng, không khí mát mẻ. Nhân viên dễ thương từ chú bảo vệ đến anh chủ. Được nếm thử kem miễn phí trước ^^ ưng nhất là kem siêu ngon, dẻo, ngọt vừa. Topping cream béo dịu dịu ^^ đã thử rhum, chocolate, green tea, tiramisu, blueberry yogurt, chanh dây, đậu phộng. Vị nào cũng ngon. Khoai chiên mặn mặn, cắt dày hơn kfc nhưng ngon hơn, dù không giòn lắm. ^^ đã đánh dấu chỗ yêu thích để quay lại.
-
Quán khá đc. Anh chị nhân viên dễ thương lắm. Cho thử khá nhiều loại kem. Không gian trang trí cũng đẹp. Mình đi buổi trưa, ko dùng nhiều đồ uống, thấy ngại ngại. WC rất sạch sẽ
-
Mua voucher đu ăn với thằng bạn quán do đi khá sớm (trưa) nên vắng lắm thấy trang trí cũng dễ thương, kem ngon nhưng hơi mắc :( đặc biệt là kem trà xanh thơm ngon đúng điệu trà xanh chứ ko giống mấy chỗ khác nghe mùi rong biển. Chị nhân viên cũng rất nhiệt tình ^^
-
Quán nằm cạnh nhà mà vật vã mãi mới có đứa trong hội ham ăn ham uống chịu đi với mình hix hix. Thức ăn: quán chủ yếu chỉ bán kem gelato, kem mềm, mịn rất ngon. Mình và bạn ăn 4 mùi : trà xanh, xoài, dâu và đào thì mình thấy trà xanh và đào ngon nhất vì không ngọt quá. Hình như cũng có nhiều loại bánh nữa nhưng vì mình không hảo ngọt lắm nên hok kêu. Giá: 48k/2 viên kem, thêm ốc quế là 4k. Nói chung cũng được. Không gian: vô cùng dễ thương, lại có một phòng nằm ngoài vườn, có salong, rất phù hợp cho 1 nhóm bạn 6-7 người vào ngồi chơi chém gió hehe. Phục vụ: Các em phục vụ dễ thương và thân thiện. Quán hình như hơi vắng vào buổi tối, chắc vì menu ít món quá, tuy nhiên mình rất thích không gian này nên nếu ai quan trọng không gian hơi thì nên đi
-
Ăn từ hồi quán mới khai trương. Đầu tiên là ấn tượng chị chủ quán rất trẻ và dễ thương. Kem thì chất lượng. Mình đã ăn qua socola, trà xanh, hazelnut, pistachio. Kem mịn, đậm vị, ngọt vừa. Mình thích nhất là vị hazelnut. Giá cũng không phải là quá cao. Brownie và cheesecake ở đây cũng ngon. Matcha đá xay thì đúng vị matcha nhưng đá và sữa nhiều nên nhạt vị, không gian sáng sủa.