Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 3 Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0943 660 101
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Số điện thoại: 0943 660 101
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Phương Nam Book City - Vạn Hạnh Mall
[Tổng hợp] - Cafe Phương Nam Book City - Vạn Hạnh Mall
[Tổng hợp] - Cafe Phương Nam Book City - Vạn Hạnh Mall
[Tổng hợp] - Cafe Phương Nam Book City - Vạn Hạnh Mall
[Tổng hợp] - Cafe Phương Nam Book City - Vạn Hạnh Mall
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đẹp lắm luôn, đủ thể loại sách hết, cả văn phòng phẩm, nhạc cụ, đồ chơi, có quán cafe, có ghế ngồi đọc sách, có góc nằm dài luôn,... nói chung là rất tuyệt. Người đông nên hãy cẩn thận móc túi, dù là nhà sách nhưng ko yên tĩnh đâu nhé, rất ồn ào, nếu ai cần không gian yên tĩnh để thưởng sách thì mình nghĩ nên tính tiền rồi mang qua cafe Phương Nam ngồi đọc, yên tĩnh, rất thoáng mà giá vừa phải. Có nhân viên hỗ trợ các quầy rất tận tình. Tóm lại là tuyệt vời.
-
Hôm nay thứ hai mà quán cũng đông ghê. Khách vào uống nước có thể mượn sách để đọc . Nhưng các bạn nhớ mỗi lần mượn 1 quyễn thôi . Nước có nhiều tên gọi nghe hay hay . Nước tương đối ngon Không gian rất đẹp, thoãi mái tạo cảm giác dễ chịu .
-
Nước chỗ này không ngon lắm, được cái có không gian rộng, thích hợp cho nhóm cần nơi để thảo luận. Bạn cũng có thể mượn sách để đọc, nước làm hơi lâu. Nhân viên cũng bình thường. Giá cao so với học sinh, sinh viên.
-
Nói chung là order đồ ăn cũng hết, bánh mì nướng cũng hết, gọi macchiato lại order nhầm sang espresso mà giá cũng ko rẻ T_T được mỗi ko gian, cho mang sách vào (mỗi lần mỗi người 1 cuốn). Nhân viên cũng bình thường, ko nhiệt tình lắm mà hỏi gì cũng hết. Nhập order sai ko thấy nói năng gì như nv nơi khác mà giống mặc định kiểu khách sai vậy. Ko ấn tượng nhiều. Có đồ báo lấy món tự mang từ quầy ra bàn tự động. Ko gian tương đối, hết. Trà đào cam sả pha như nc cam, đào bị bở :(Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Nhà sách thì super đẹp luôn nha, sách bao la, lại cis mấy cái ống để nằm đọc sách nữa, chắc ở cả ngày cũng k chán Cafe thì không gian cũng rất là okie, rộng rãi yên tĩnh bàn to ghế nệm ổ điện đủ cả, mỗi tội ko có wifi thì coi như quá fail Chất lượng đồ ăn nước uống thì trung bình à. Nước cho cái ly mini size nhé, nên dù nhìn giá cũng vừa nhưng thật ra thì cũng cao. Đồ ăn mặn thì 6h tối mình vô chả còn món nào hết. Ăn đồ ngọt có panna cotta thì nó ngọt mùi sữa quá đáng