Giới thiệu
- Địa chỉ: 223 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Nhà Sách Cá Chép - Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe Nhà Sách Cá Chép - Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe Nhà Sách Cá Chép - Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe Nhà Sách Cá Chép - Nguyễn Thị Minh Khai
[Tổng hợp] - Cafe Nhà Sách Cá Chép - Nguyễn Thị Minh Khai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhà sách Cá Chép vẫn là chỗ ngồi quen thuộc và bình yên của mình khi cần một không gian tĩnh lặng và chìm vào từng trang sách. Hôm nay ghé lại lầu 5 nhà sách sau một thời gian dài không có dịp đến, mình tình cờ để ý quán có update menu kem nhìn là lạ nên gọi thử. Ban đầu mình gọi kem Lagoon bạc hà rượu Curacao mà hết nên chuyển sang gọi kem dâu bạc hà. Kem mang ra mình hơi shock nhẹ, phần kem 59k được đựng trong chiếc cốc nhựa mỏng y như cốc trà đá ngoài đường, decor nhoe nhoét, chỉ xịt chút whipping cream và sốt chocolate. Ưu điểm gỡ gạc là vị dâu tươi trong kem rất đậm và rõ, dâu tươi xắt miếng cũng khá nhiều, cream béo không quá ngọt. Còn về nhân viên, từ lúc mình vào quán không được bạn nhân viên nào để ý đến cả. Phục vụ nhanh nhưng không nhiệt tình, không thấy rót nước lạnh cho khách như ngày trước. Máy lạnh gần 6h mới mở. Wifi hơi yếu.
-
Ghiền ăn ở Hanuri, mình hay đi NĐC gần nhà nhưng đợt nào đi cũng hết chỗ phải chờ khá lâu, nên mình chuyển qua ăn ở Hanuri ĐBP. Quán có không gian cực rộng, gần như gấp đôi các chi nhánh khác, đồ ăn thì cực kì ngon, mình thích nhất Gà và Nudu Kimpap ở đây. Hầu như tuần nào cũng ăn 1-2 lần, phục vụ rất dễ thương, có điều một số món cay quá mình không ăn được dù đã dặn ít cay. Mình hay ăn trưa ở đây vì được giảm giá 10% trên tổng bill hehe 😝
-
Vị trí: từ Lý Thái Tổ vào, bên tay trái. Khúc này đuờng NTMK làn đường bé, xe lại đông. Ra vô hơi mệt. Không gian-chất luợng: rất bắt mắt, nhiều màu sắc. Sản phẩm đa dạng. Khách đông. Có chỗ để ngồi đọc truyện tranh nữa. Rộng, nhiều tầng. Tầng trên cùng có cafe nữa.
-
Cuối tuần ra đây ngồi đọc sách rất thú vị, lựa được cái view nhìn đường phố rất thích. Thức uống giá tầm 30k- 60k. Wifi ko mạnh, do ngồi gần quầy pha chế nên mỗi khi có món đá xay là rất ồn. Nhân viên vui vẻ. Không gian khá rộng và không có ai hút thuốc. Mấy anh giữ xe dễ thương.
-
Nhà sách thiết kế đẹp, nhiều tầng cho từng loại sách và văn phòng phẩm. Điểm trừ là giá đắt hơn các nơi khác, nước uống giá vừa nhưng khôn ngon.