Giới thiệu
- Địa chỉ: 88 Phạm Viết Chánh, P. 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0922 898 226
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 400.000 ₫
- Số điện thoại: 0922 898 226
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 400.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Muteki Brinc Adeira - Japanese Teppanyaki
[Tổng hợp] - Cafe Muteki Brinc Adeira - Japanese Teppanyaki
[Tổng hợp] - Cafe Muteki Brinc Adeira - Japanese Teppanyaki
[Tổng hợp] - Cafe Muteki Brinc Adeira - Japanese Teppanyaki
[Tổng hợp] - Cafe Muteki Brinc Adeira - Japanese Teppanyaki
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ghé quán vào 1 buổi chiều cuối tuần, tầm 3 giờ, quán khá vắng, mình chọn ngồi phía ngoài ban công, phải nói view cực đẹp, thấy được đường Nguyễn Huệ phía dưới, nhìn ra sông, gió cực mát. Tuy nhiên giá hơi chát, mà đây là quán ăn, nên mình uống nước thì thấy nước không ngon lắm. Sẽ quay lại khi có gió mát :D
-
đi ăn ở đây được cái view khá đẹp.. Phục vụ dễ thương nhiệt tình.. Mình thích nhất là món bánh xèo ở đây.. Thơm béo và nóng.. Nói chung OK.. Nhất định sẽ quay lại vào lần sau...
-
Mình order một bành xèo Nhật, mì soba xào hải sản, món tôm sốt bơ tỏi. Tất cả đều rất vừa miệng, phần bành xèo khá to, ăn 2-3 người dc lun, sốt mayonaise béo, thơm. Vì mình và bạn lo ăn vì đồ ăn hấp dẫn quá...tới chừng ăn xong là quên chụp hình rồi...hihi. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán nè. Giá cả cũng không quá mắc, bạn đi đông share ra lợi hơn, order dc nhiều món ăn thử nữa
-
Mình là fan của bánh xèo nhật. Bữa ord thử bánh xèo nhật của quán cùng với bạn mình. Ăn phải nói là ngon bá cháy luôn. Mình đã từng ăn bánh xèo nhật của sumo bbq, nó cũng ngon nhưng hơi khô. Nhưng bánh xèo nhật bên quán muteki bánh vừa mềm, xốp, mayone thơm và béo. Bên trong còn có thêm rau ăn rất là ngọt. Một bánh ăn được 3 người lận. Giá cả phải chăng. Mà được cái tụi mình đói quá ăn xong quên chụp luôn rồi 😂😂 sẽ ủng hộ quán dài dài ♥️
-
Hôm rồi mình đến đây để tổ chức sinh nhật. Không gian quán đơn giản và rộng rãi, với bàn ghế bằng gỗ đen, có khu vực ban công ngắm cảnh và có quầy để đầu bếp trực tiếp chế biến các món chiên cho bạn xem. Tóm lại là không gian, bài trí rất ok. Không quá sang, cũng không quá xuềnh xoàng. Vị trí cũng dễ tìm, ra khỏi thang máy ở lầu 7 là thấy ngay. Về đồ ăn thì mình thấy các món mì và bánh xèo Nhật tất nhiên là ngon nhất, giá cả cũng ok nhất theo kinh nghiệm của mình vì khẩu phần cũng lớn (2-3 người). Bên cạnh đó, quán còn cho thêm 2 chai sốt (mayonnaise và sốt bánh xèo) để mình tha hồ dùng bao nhiêu thì dùng. Các món mì Yakisoba và bánh xèo có cheese ăn cực ghiền! Mình thấy món bánh xèo chọn mì udon sẽ ngon hơn vì sợi mì to, dai, ăn vui miệng hơn sợi mì mỏng. Ngoài ra, các món khác trong thực đơn cũng nhiều nhưng không mấy đặc sắc bằng. Mùi vị cũng được. Mấy chị phục vụ cũng thân thiện, rất dễ gọi, hướng dẫn tận tình. Bữa đó mình đi 6 người, gọi món thoải mái, bill tính ra khoảng 1,6 triệu. P/S: Bánh xèo ở đây là theo phong cách Hiroshima, tức có thêm mì trong đó nên mùi vị sẽ lạ hơn món bánh xèo Nhật truyền thống nhé!