Giới thiệu
- Địa chỉ: 33 Nguyễn Văn Bảo, P. 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Mizu - Trà Kiểu Nhật
[Tổng hợp] - Cafe Mizu - Trà Kiểu Nhật
[Tổng hợp] - Cafe Mizu - Trà Kiểu Nhật
[Tổng hợp] - Cafe Mizu - Trà Kiểu Nhật
[Tổng hợp] - Cafe Mizu - Trà Kiểu Nhật
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này cũng khá gần trường mình học, đối diện cổng trường luôn nên đi ra là thấy! Quán có không gian khá rộng rãi, nhưng nóng 😰😰 Không biết do là quán tiết kiệm mở ít máy lạnh hay do quán rộng quá mà vào không khí khá nóng nực ấy 😔😔😔 Nhân viên thì order nhanh, nhưng làm nước chậm lắm, có mấy hôm ngồi đợi gần 15, 20p mới có nước 😰 Mình gọi trà sữa thường thôi nhưng hình như cũng tầm 20k rồi ấy, không thạch, vị cũng bình thường như trà sữa ở ngoài vỉ hè 😔 Không biết mấy loại khác như thế nào! Sinh tố thì tầm 17k điểm trừ nữa là quán có phụ thu 😭😭mình mang 2 hộp cơm chiên bên ngoài vào và bị phụ thu 1 hộp 10k 😩😩 Chắc sẽ không quay lại 😖😖😖
-
Quán này hình như mở lâu rồi, lúc mới khai trương mình có ghé 1 lần uống thử trà kiểu Nhật, lúc đó trà vị thơm nhưng pha hơi ngọt với mình. Nay tầm 1 năm hơn mình mới uống lại nhưng vì thấy có bán sinh tố :))), công bằng mà nói sinh tố ở đây rẻ mà ngon nhất khu Đại học công nghiệp, vệ sinh nguồn nước cũng tin tưởng được, vì uống chục lần oy cũg hok bị đau bụng. Mình uống qua nhiều loại rồi và thấy hầu hết các ly sinh tố đều ngon. Bơ 20k, dâu 18k, còn lại 12k, mình hay uống dưa gang, dừa và cũng nên dặn ít ngọt rất ngon nha mọi người. Hầu như trưa nào đi học về chạy ngang cũng mua 1 ly. Hình nhu quán nay có phục vụ cơm trưa luôn nhưng mình chưa có dịp thử.
-
Phục vụ quá quá là tệ. Có lần mình ngồi quán, do không thấy nước đá nên mình có gọi bạn phục vụ để hỏi, bạn ấy nói bạn ấy là barista, vì không có nhân viên phục vụ nên bạn ấy phải làm và khi bạn ấy dứt câu thì tiếp theo là cứ liên tục hỏi mình gọi nước chưa. Thật tình một cô gái nhỏ nhắn nhìn dễ thương với mái tóc ngang như bạn ấy như vậy mà khi nói chuyện với khách thì khinh thường vô cùng. Bạn ấy nói ở quán mình bạn tự phục vụ trà, mình cũng đồng ý, vì mình vừa chạy xuống tầng lầu lấy xong nhưng mình hỏi bạn ấy quán có thể đem bình nước đá lên trên lầu như những hôm trước được không vì ly quá nhỏ mà cứ phải chạy lên chạy xuống lầu để lấy thì bạn ấy trả lời không phải việc của bạn ấy. Nước ở quán thì ổn vì 1 số lý do, nhưng cũng chưa được gọi là ngon và nếu để mất đi sự ưa chuộng với quán chỉ vì phục vụ nữa thì quá tiếc.
-
Quán phục vụ rất rất tệ, trên lầu hay dứoi trệt chả thấy nhân viên phục vụ đâu, đến cả lên ngồi cả 30p cũng chả thấy nhân viên đâu để gọi nước.
-
Trà sữa ngọt quá, không những trà sữa ngọt mà nước ép, sinh tố, trà ô long, socola cũng ngọt. Quá ngọt... quá quá quá ngọt. Đem đồ ăn ngoài vào sẽ bị phụ thu 5k/1 phần. 5k trên 1 phần đó mọi ng à :((. Không gian đẹp, sáng, ok. Giá cả vừa. Nhà vệ sinh cũng sạch. Mà có điều đồ uống ngọt quá thôi!!!