24-07-2024 20:30

Cafe Tokyo Sweets

Cafe Tokyo Sweets

Giới thiệu

- Địa chỉ: 89 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa:  07:00 - 23:00
- Giá: 19.000 ₫ - 139.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Xem tất cả hình ảnh...

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Tổng hợp- Cafe Tokyo Sweets
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Sweets

Vị trí

Đánh giá

  • 9.0
    07-08-2018 14:35:08
    Mình nghe mấy chị nói bánh Melonpan nổi tiếng bên Nhật lắm ,bánh Đoremi gì đấy ,r rủ bạn đi thử cho biết. Lúc mình đi quán vẫn còn trong giai đoạn khai trương nên dc mua 1 tặng 1 luôn^^ Bánh 69k /1 cái ,có cả kem bên trong hen.Vỏ bánh bên ngoài nóng,bên trong là viên kem lạnh vị matcha.Vỏ bánh mùi thơm làm mình nhớ đến bánh mì sấy giòn của VN.Còn kem k đậm matcha lắm,mình v bạn thấy món bánh này nhìn chung bình thường.Chị mình thì thích vị matcha này lắm.Mà trên tường quán ghi bằng tiếng Nhật món bánh này ngon thứ 2 thế giới á^^ Bánh k quá ấn tượng nhưng decor và các thứ bên trong quán cực kì quyến rũ mình😍Thích từng ngóc ngách của quán!! Nào là tranh truyện tiếng Nhật rồi đồ chơi độc đáo các kiểu.Mình v bạn chơi trò rút dao mà đau tim ,vui lắm😂r có mấy đồ chơi dân gian của Nhật,khó chơi đấy😅Thú vị cực kì hihi^^! Quán có cái gương selfie r góc ngồi bệt view rất đẹp nha.Đây là nơi lý tưởng để hẹn bạn bè đó^^ Nhân viên dễ thương,nhiệt tình. Có nước uống và giữ xe miễn phí.
  • 8.0
    07-08-2018 14:35:08
    📍Quán cà phê đúng chuẩn phong cách Nhật Không gian chứa tầm 30 ng. Nhìn rất là sạch sẽ, yên tĩnh, lúc mình tới cũng khá vắng. Quán tường trắng, nhẹ nhàng làm sao. Cái tủ truyện mà ở đây á, toàn là tiếng Nhật thôi. Mình đọc ko hiểu nhưng mình vẫn thích Ở đây trang trí rất đẹp, nhất là mấy cái bàn gần cửa sổ á. Tone trắng sáng ✨Bánh ngon, ăn tạm được thôi. Bánh melon pan là 29.000 VNĐ. Còn nếu bánh melon pan có thêm kem là 69.000 VNĐ. Bánh giòn, lúc mình nhận nó còn nóng luôn á. Cảm thấy có chút gì đó giống với bánh Papa Roti của Malaysia. Với lại người ta bỏ bánh vào bọc giấy cho mình nha, chắc bảo vệ môi trường :)))) 👉Follow Instagram @myanhnguyenthi to explore more places, somewhere in Vietnam📍
  • 8.0
    07-08-2018 14:35:08
    Gần ngay ngã ba Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ, từ Nguyễn Huệ quẹo vào nhìn bên phải là thấy. Không gian trên lầu khá dễ thương, có nguyên kệ sách đầy truyện tranh, nhưng toàn là tiếng Nhật. Nhân viên cực kỳ dễ thương và thân thiện, có cả người Nhật và người Việt luôn. Giá bánh melon pan kẹp với kem khá mắc, tới 69k/cái. Mình ăn Melon Pan Ice vị Matcha. Bánh Melon Pan hơi bị ngon, bánh giòn vỏ ngoài nhưng bên trong lại mềm, vị ngọt ngọt vừa phải. Kem matcha thì không đặc sắc lắm, không đậm vị và kem thì chưa mịn. Nói chung là Melon Pan Ice vị Matcha là ngon nhờ bánh chứ không phải nhờ kem :))
  • 7.0
    07-08-2018 14:35:08
    1 quán rất cute gần phố đi bộ, cửa hành bánh ngọt theo phong cách Nhật. Nghe tên làm ng ta liên tưởng tới dưa gang nhưng quán ko có gì liên quan đến dưa gang hết, melon ý chỉ cái bánh hình giống trái dưa gang thôi, bánh nóng kẹp kem lạnh ở giữa. Có code giảm 14k nước đồng giá và 44k bánh melon mới đến ăn thử vì giá gốc 60 mươi mấy ngàn cho 1 cái bánh với mình là hơi cao. Quán decor không gian dễ thương lắm nhé, tông màu hồng, có nguyên 1 tủ truyện Nhật lớn luôn, nhiều đồ trang trí tranh ảnh đậm chất Nhật, nhỏ nhưng khá thoáng. Mình gọi latte matcha và báng kem Caramel. Nước ngon, mùi matcha rõ thơm, ko ngọt gắt. Bánh melon thì vỏ giòn giòn ngọt ngọt siêu ngon, mà nhìn cái bánh cũng dễ thương, phần kem bên trong thì bình thường thôi. Cũng ko biết ăn làm sao cho sạch sẽ để kem ko bị nhiễu nữa. =)) Bạn nào muốn thử món ăn vặt bánh ngọt kiểu Nhật thì nên đến thử
  • 8.0
    07-08-2018 14:35:08
    Mình thấy quán có khuyến mãi nên tranh thủ đặt chỗ từ sớm, trước hẳn 3-4 tiếng với do quán cũng gần phố đi bộ nên lý do cũng tiện cho dịp “cuối tuần” luôn nè 😘 Mình đặt hẳn 4 suất để gọi 2 bánh và 2 nước. Bánh khuyến mãi chỉ gồm bánh quy dưa gang nguyên bản ko kèm kem (add 1 viên kem vô mỗi bánh 40k). Quán đang để khuyến mãi một hộp 5 bánh sau 5pm 130k còn 103k, nhìn cũng hấp dẫn quá trời mà ăn thử lần đầu rồi lần sau ghé tiếp. Nước bọn mình gọi 2 phần trà đào & matcha, nước bên này dạng healthy drink, ít đường & nhạt nên ko đánh giá cao lắm. Bên dưới là quầy order, có chỗ để xe có người canh (free), bên trên quán decor siêu xinh & lạ, có góc ngồi ngắm view nữa nên cũng ko chán chút nào, mở nhạc Nhật hay. Bánh Melon Pan Cake kẹp kem (Melon Pan Ice), vị mình chọn là Choco, chiếc bánh kia mình ko thêm gì. Bánh nguyên bản ko kem thơm, giòn & ngon hơn bánh kẹp kem nhiều. Pan Ice thì đẹp nhưng hơi khó ăn, mỗi người ăn 1 phần tiện hơn ăn chung, có thêm ít bánh hình chữ nhật ăn lạ miệng, kem cũng bình thường, được cái scoop to nên chất lượng. Nhân viên: lúc mới vào được bạn nam đón tiếp nhiệt tình, bạn này bung lụa Anh - Nhật nhưng phát âm rất chuẩn í. Sau mình về bạn chào 2 tiếng đó thôi ko chào tiếng Việt, mặt sáng sủa để ít râu mình còn tưởng ko phải người Việt :)) Bạn thu ngân thì oke, thấy xài deal nên mặt có hơi tụt mood xíu, diễn tả thêm kem vào 1 chiếc bánh hơi khó khăn nên 2 đứa đứng 10 phút + nói chậm rãi mãi bạn mới hiểu. Quán còn có 1 bạn pha chế kiêm pv nữa cũng oke, lịch sự. Nói chung nên đến ăn bánh hoặc ngắm cảnh thôi, nước mình ko recommend lắm :D
    Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan