Giới thiệu
- Địa chỉ: 238 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:30 - 23:30
- Giá: 30.000 ₫ - 85.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 23:30
- Giá: 30.000 ₫ - 85.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Macao Imperial Tea
[Tổng hợp] - Cafe Macao Imperial Tea
[Tổng hợp] - Cafe Macao Imperial Tea
[Tổng hợp] - Cafe Macao Imperial Tea
[Tổng hợp] - Cafe Macao Imperial Tea
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chưa đến quán nên kg biết quán đẹp kg. Nhưng nghe đồn rất đẹp. Còn về trà thì mình thấy bình thường so với những thương hiệu khác.
-
Hồi đó quán còn ở Nguyễn Tri Phương, đi ngang vô tình thấy nên mình vô uống thử, trùng với lần đó là lần vừa mới du lịch ở Macao về, hồi du lịch bên đó cũng ghiền cái trà sữa ở bên đó lắm. Nên khi uống trà sữa ở đây lần đầu tiên đó, vẫb là cái vị chuẩn Macao mà không đâu có được, vậy là nhà từBình Thạnh, tuần nào cũng lết lên Nguyễn Tri Phương để mua trà sữa rồi về. Bây giờ quán dọn về Tân Phú, từ nhà đi xe lên cũng gần cả tiếng, vậy mà cũng đều đặn lên mua thôi. Từ khi uống ở đây là bỏ hẳn các trà sữa khác luôn. À, mấy trà khác mình không rành, nhưng menu ở đây thì thường mình chỉ kêu trà sữa Macao bình thường hoặc kem sầu riêng
-
Uống lâu rồi nhưng giờ mới có dịp review, lúc đó cũng không định review nên chỉ chụp có một tấm, nhưng không sao hình vẫn xinh. Trà sữa macao vị lạ so với các vị ở quán trà sữa khác, vị trà đậm đặc trưng. Vị trà hoa cũng rất lạ, khá khó uống, chắc là do mình uống không quen. Cả ly hay bình đều rất xinh, đựng bằng ly nhìn cũng rất chắc chắn, mình nhớ là đựng bằng bình thì sẽ thêm tiền nhưng không nhớ rõ là bao nhiêu. Nhân viên thân thiện, vui vẻ. Giá tạm ổn.
-
Trà sữa là thứ càng uống thì càng nghiện hmmm... [Trà sữa trân châu bánh kem]: loại này để 50% đường là vừa đẹp. Trà sữa hoà quyện với bánh kem tạo nên vị béo béo nhưng không bị ngấy. Phải chăng mình là người thích đồ béo nên thấy vậy nhỉ? ~~ trân châu hơi bở tí nhưng không sao
-
Biết đến quán lúc còn ở Nguyễn Tri Phương, tưởng quán mở thêm chi nhánh ở Tân Phú. Khi vào mua hỏi nhân viên thì bảo là chuyển từ Nguyễn Tri Phương qua luôn chứ ko phải chi nhánh. Thấy bảng ghi là mua 1 ly tặng 1 bình, thì ra là bình thuỷ tinh nhỏ chứ ko phải bình gấu. Mình order món quen thuộc Trà sữa trân châu bánh kem, trà sữa vẫn ngon và béo như những lần trước, quán khá vắng khách có lẽ do mới dời địa điểm.