Giới thiệu
- Địa chỉ: Lầu 1, 77 - 79 Lý Tự Trọng, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Les Saigonais - Lý Tự Trọng
[Tổng hợp] - Cafe Les Saigonais - Lý Tự Trọng
[Tổng hợp] - Cafe Les Saigonais - Lý Tự Trọng
[Tổng hợp] - Cafe Les Saigonais - Lý Tự Trọng
[Tổng hợp] - Cafe Les Saigonais - Lý Tự Trọng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình lên quán này mà bị nhầm, ban đầu tưởng là shop bán quần áo nên không vào lên tầng trên nữa rồi vòng xuống hix. Quán có derco đẹp, nhìn cổ cổ, không gian tĩnh ngược với ồn ã bên ngoài. Đây giống như shop thời trang kết hợp với cafe á. Điểm trừ là giá không hề rẻ, đồ uống bình thường. Hôm mình đi có gọi bánh nhưng bạn nhân viên nói là quán không phục vụ bánh.
-
Không gian ở đây gộp chung với shop bán quần áo nên phần nào ko gian uống cafe cũng bị thu nhỏ xíu, cá nhân mình thì thấy ko gian hơi bị bí bách, giống chui vô tủ quần áo ngồi vậy. Giá ở đây cũng ko rẻ, nước tầm 50-80k. Tụi mình uống cafe sữa đá Việt Nam hết 65k, còn nước ép thơm 60k. Ép thơm của mình uống khá ok, đậm đà ko bị pha nước nhiều. Nói là ngồi cafe ngắm nhìn SG nhưng chỉ có 2 bàn ở ngoài là ngắm được thôi. Cùng một mức giá nhưng chắc có nhiều lựa chọn ở khu vực xung quanh hơn ở đây.
-
Hôm trước lần đầu tiên ghé vô chỗ này, trước giờ toàn chạy Lí Tự Trọng mà có biết đâu. Chỗ này nằm trên tầng 1 chung cư thôi, là dạng phức hợp của shop thiết kế thời trang và cà phê. Cà phê ở đây rất có gu, menu đơn giản không nhiều món, chủ yếu là các món cà phê và nước hoa quả. Cà phê mình uống cà phê sữa đá truyền thống thấy rất là ngon, ngoài ly phin với ly đá thì còn cho bạn 1 miếng bánh cookie đi kèm nữa (để chấm vào ăn?), không gian đơn giản mà tinh tế.
-
Quán nằm trong chung cư nên nếu không có bạn dẫn đến chắc mình chẳng biết được. Mình đến vào buổi trưa nhưng khách vẫn khá đông, gọi nước phục vụ mang ra nhanh nhẹn. Mình chọn Sinh tố Người Sài Gòn, vì đoán đây là món đặc trưng của quán, mang ra thấy hơi hụt hẫng xíu vì nó kiểu như sinh tố chuối và chocolate, mà mình ghét chuối lắm. Vậy mới rút kinh nghiệm, lần sau không nhìn tên mà đoán được, cứ hỏi thẳng nhân viên coi thành phần đồ uống :'( . Quán có 1 sân khấu nhỏ, không biết để trang trí hay biểu diễn nữa, nhìn cũng hay hay. Thú vị nhất là 1 bức tường treo nhiều tranh biếm họa về các sự kiện của Sài Gòn xưa. Nhà vệ sinh chỉ có 1 cái, hơi nhỏ nhưng sạch sẽ và lịch sự lắm. Lần sau tiện đường sẽ quay lại đây )
-
Just perfect place to have a rest and relax after all. Calm atmosphere and beautiful design! Cant find a better place in District 1.