Giới thiệu
- Địa chỉ: 46 - 50 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 70.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 70.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Khanh Casa Tea House - Đồng Khởi
[Tổng hợp] - Cafe Khanh Casa Tea House - Đồng Khởi
[Tổng hợp] - Cafe Khanh Casa Tea House - Đồng Khởi
[Tổng hợp] - Cafe Khanh Casa Tea House - Đồng Khởi
[Tổng hợp] - Cafe Khanh Casa Tea House - Đồng Khởi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm trén đường Đồng Khở xa xỉ, sang chảnh, nhìn phía ngoài vô rất đẹp nhưng hơi rối và chật hẹp vậy mà bước vô trong hơi bị rộng luôn đó. Decor cũng theo kiểu hơi hơi Châu Âu sang trọng, bàn ghế cũng đẹp, phục vụ cũng lịch sự. Trà chiều thôi mà menu cũng phong phú dữ dội lắm xem hơi lâu xíu là hoa mắt, chóng mặt kbit chọn loại nào luôn. Mình gọi set bánh ngọt & trà bạc hà Anh, nhìn chung thì set up trình bày đẹp mắt, ko quá cầu kì, duyệt. Bánh ăn ngon, có cái macaron hơi ngọt quá. Trà có kèm mứt nữa các bạn, mứt loại 1 đàng hoàng nha kphai mứt ngoài chợ ngọt ngấy đâu à nghen. Trà ở đây đi kèm sữa với mật ong thay vì sữa với đường như những chỗ khác, có nước lọc tráng miệng nữa. Giá khá cao đó nhưng cũng hợp với chất lượng. Lần thứ 2 mình đến uống trà gì ko nhớ nữa mà chua chua thanh thanh rất ngon với bánh trà xanh cũng ngon nữa 😋 nhưng chắc ko quay lại nữa hbua xem clip Khanhcasa tát vô mặt nhân viên bán hàng mình sợ bị sml nên là bye ha 😂
-
Trà chiều 🍃🍵
-
Đỗ xe ở đây bạn phải đưa chìa khóa ở lại cho nhân viên đi giữ chỗ khác. Ở đây design theo phong cách của Anh, rất sang chảnh. Thích hợp cho ai thích selfie phong cách thượng lưu. Ở đây giá từ 95 ngàn lên tới hơn 200 ngàn 1 món. Có đồ ăn , nước uống, trà, bánh. Lúc mình order trà thì nhân viên nói là những trà mình order đều là best seller nên đã bán hết ( mình tới đây khoảng hơn 8h 30 tối ). Vì thế , minh nói muốn uống trà trái cây, chị ấy đã đưa ra các hộp lá trà khô cho mình ngửi thử, thích cái nào thì order cái đó. Mình rất thích sự tận tình này của nhân viên. Nhân viên tận tụy hướng dẫn và recommend cho khách. Tuy nhiên, nhà vệ sinh hình như tiết kiệm điện. Vừa tối thêm cả trang trí theo phong cách Anh sợ sợ. Trà uống thơm, có cả ly đường cho ai thích thì pha thêm vào.
-
Hãy đến nếu muốn được bóng lộn tát vào mặt
-
Second time 🤣 đúng ra đi partea nhưng mà ra tới đây bị đau chân thế là vào đây. Trà thảo mộc gì đó mình ko nhớ tên của Đức rất thơm, chua nhẹ, thêm đường là ô cê mà đổ sữa vô kết tủa nhìn hơi xấu. Trà sakura hơi mặn mặn tại hoa anh đào ướp muối uống dở lắm 😢 phần trà và tháp bánh là hơn 300k tháp bánh hnay có món mặn luôn, trứng lòng đào và các loại trứng cá bên trên ăn rất ngon, rau củ cuộn tôm cũng đi kèm sốt rất hợp. Các loại bánh & socola cũng ngon, macaron mình ko thích vì khá ngọt nhưng mà bánh trang trí đẹp & lỗng lẫy chớp chíu mị khoái quá mà 😍 set up sang chảnh phong cách Châu Âu ấm cúng. Phục vụ cũng bthuong. Tổng bill của mình là hơn 500k, nói chung cũng ko đắt tại đc thưởng trà sang chảnh. Ngoài việc bà Khanh cho ăn tát ra thì ko có gì flaw hết 🤣