Giới thiệu
- Địa chỉ: 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0943 799 007
- Giờ mở cửa: 18:30 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 22.000 ₫
- Số điện thoại: 0943 799 007
- Giờ mở cửa: 18:30 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh

[Tổng hợp] - Cafe Kem Xôi Dừa Deli - Xô Viết Nghệ Tĩnh

[Tổng hợp] - Cafe Kem Xôi Dừa Deli - Xô Viết Nghệ Tĩnh

[Tổng hợp] - Cafe Kem Xôi Dừa Deli - Xô Viết Nghệ Tĩnh

[Tổng hợp] - Cafe Kem Xôi Dừa Deli - Xô Viết Nghệ Tĩnh

[Món ăn] - Cafe Kem Xôi Dừa Deli - Xô Viết Nghệ Tĩnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm gần Hàng Xanh. Mấy bạn nhân viên mặc áo Hawaii và đội nón cói màu vàng dễ thương lắm, phục vụ nhiệt tình nữa. Về vị kem và nước dừa ở đây thì mình đánh giá là ngon và giá thì cũng rẻ hơn mấy chỗ khác mình từng ăn. Hôm mình đến đây với 5 người bạn nữa, cả nhóm ngồi rôm rả cả buổi tối. Nói chung bạn nào ở khu vực này, sau khi ăn cái gì mặn mặn rồi ghé đây ăn kem dừa thì quá hợp lý rồi :)
-
Mình ghé quán này lần đầu do bạn bè mới giới thiệu , mình không thik ăn kem đâu nhưng bạn nhiệt tình quá nên đành chìu lòng nó ghé quán 1 lần xem sau: Thật bất ngờ với món kem dừa rất tuyệt và ngon nữa nếu ko tin các bạn cứ đến thưởng thức 1 lần xem sau . Mình đã ăn 1 lần 2 chén luôn chứ. hihi #kemxoidua
-
Một phần kem giá 20k. Món trình bày nhìn cực dễ thương. Kem để trong nửa trái dừa, có xôi, đậu phộng, bắp,... Xôi ăn mềm, dẻo, màu tím tím ngon, topping rất hợp với vị kem. Dọn kèm là nước dừa, hơi lạt nhưng ok. Khi ăn hết kem có thể cào bới phần cùi dừa mềm mềm. Không gian là vỉa hè :D chỉ có mấy cái ghế kê vô ngồi thôi, không có bàn. Gửi xe ở trong hốc tường, theo kiểu "để cho gọn, tự ăn tự trông". Phục vụ vui tính, mọi người ai cũng mặc đồ style cây dừa rất nhộn. Tiệm nằm trền đường Xô Viết Nghệ Tính, ngay trước trường Kent, bán trong một xe đẩy, phục vụ 1 món duy nhất là kem.
-
Chiều hôm qua, mình và bạn chạy ngang qua thấy xe kem xôi dừa nên tấp vô ăn. Chỉ có mấy ghế nhựa để ngồi và kê làm bàn lun. Ngồi vỉa hè nên thoáng mát, gió lồng lộng tha hồ chém gió ^^ . Vị trí ngay trước trường ngoại ngữ Kent, từ Hàng Xanh chạy lên một chút là thấy . Gần đó thấy có bán cá viên chiên, xoài lắc, chanh muối, nước tắc ... Kem của quán béo ngon, nhược điểm lớn nhất là kem mau chảy . Xôi ăn cũng ok, có nhiều topping như bắp, dừa khô nên đỡ ngán. Nước dừa không ngọt lắm, cơm dừa mềm ngọt ăn rất thik. Với giá 20k/ phần không thể đòi hỏi gì hơn. Các bạn bán hàng dễ thương , thân thiện lắm.
-
Chủ quán cực dễ thương, lúc đầu tiên mình đến đây vs bạn nhưng ko ăn chủ quán vẫn vui vẻ mời mình 1 ly nước dừa là đã để lại ấn tượng rồi nha! Lần sau đến ăn với bạn thấy rất ngon và rất hài lòng với cách phụ vụ của ông chủ trẻ, cực kì vui tính và thân thiện với khách hàng! Chỉ có 1 điểm trừ duy nhất là quán ở lề đường nên ko có mai che nếu nắng thì ok, chứ mưa là bay hết :v




























