Giới thiệu
- Địa chỉ: Hẻm 40 Ấp Bắc, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 15:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 15:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Kem Dừa - Ấp Bắc
[Tổng hợp] - Cafe Kem Dừa - Ấp Bắc
[Tổng hợp] - Cafe Kem Dừa - Ấp Bắc
[Tổng hợp] - Cafe Kem Dừa - Ấp Bắc
[Món ăn] - Cafe Kem Dừa - Ấp Bắc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Kem dừa 15k/ phần, đựng trong nửa trái dừa, nên có cơm dừa ở dưới phần kem luôn nhé. Dừa được lựa trái non nên cơm dẻo, ngọt vì vừa phải không quá già. Vị kem thì không hề bị ngọt, không mùi hương liệu và cũng không có béo như thông thường đâu. Nghe bảo là dùng nước dừa để làm kem luôn. Thực ra lúc ăn thì không thấy ấn tượng quá đâu mà ăn xong sẽ thòm thèm muốn ăn tiếp ớ! Điểm trừ là bán xe kéo, không có bàn ghế gì đâu nhé, chỉ mua mang đi thôi, và mình đã đứng tại chỗ để xử. Thiết nghĩ có thêm 2-3 cái ghế súp cho khách ngồi chờ hoặc ngồi ăn luôn thì đỡ :D
-
Hôm đó trời kiểu nóng quá trời ra =)))) Thế là 2 đứa dắt nhau đi kiếm gì lạnh lạnh ăn! Lên insta thì bất chợt thấy review xe kem này gần trường cũ từ chị @quinbeo thế là đi liền =))))) Xe kem nằm đối diện công ty lớn từ Cộng Hoà rẽ vào tí, xe hơi khuất nhưng mấy bạn để ý chỗ nào đông đông tí trong hẻm thì chính xác là xe kem của cô 😂 Xe kem nhỏ mà đông kinh, người dân mua cũng có, nhân viên công ty... ôi thôi đông mà cảm tưởng bạn chỉ cần tới trễ 30p là hết được ăn =)))) Cô làm kem thoăng thoắt, chặt dừa rồi nạo dừa nạo kem với tốc độ ánh sáng để kịp bán 😂 Về chất lượng thì ngon kinh khủng các mẹ ạ =)))) Ăn một miếng cảm tưởng như đang giữa biển khơi, uống dừa tận hưởng các kiểu =))) Kem mát, ngọt vừa phải, dừa ăn kèm béo béo, vụn dừa với đậu phộng bùi béo ngon :3 Ngon vậy chứ giá bèo nhèo nha: 15k/1 phần như vậy thôi 😍😍 Ăn nhiều kem tới nổi muốn viêm họng =))) Chị chủ dễ thương, làm kem căng cực mà vẫn cười 😝 Thấy khen vậy là quán sẽ lọt top được ăn lại n lần nhé =))) Rất đậm chất ngon bổ rẻ nên là rất high recommend các bạn nên thử
-
Mấy nay nghe các bạn đồng nghiệp khen về kem dừa trên đường Ấp Bắc nên mình cũng tò mò tìm mua thử. Vì là xe kem di động nên không có địa chỉ cụ thể. Các bạn lưu ý là chỉ bán từ 12 giờ trưa đến chiều hết kem thì nghỉ. Nay mình mua lúc 5h30 chiều là cũng gần hết rồi. Kem làm từ nước dừa tươi luôn, của 2 vợ chồng chị này làm. 1 phần có 15k là quá rẻ luôn. Mình chỉ biết nói là nó ngon lắm chứ không biết miêu tả gì thêm.
-
Trời trưa nắng muốn ăn kem dừa, lặn lội chạy qua đây tìm xe kem dừa, chỗ này nằm trong hẻm nên cũng mát mẻ. Kêu 1 phần kem dừa 15k nói chung ăn cũng ổn nek, tính ra so với mặt bằng chung thì giá cả ok quá rồi. Trời nắng mà ăn kem lạnh lạnh zầy ai mà chẳng mê...
-
Trưa nay lặn lội đi ăn kem dừa. Xe kem vị trí dễ kiếm, mát mẻ. Mình ghé sớm mà đã có nhiều người tới còn sớm hơn đang đợi sẵn. giá 15k quá rẻ cho 1 phần kem ngon, kem có rưới sữa đặc, chôclate, đậu phộng và dừa khô, dừa non nên ăn cái dừa cũng vui vui