Giới thiệu
- Địa chỉ: 28 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:30
- Giá: 40.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:30
- Giá: 40.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Kem Bạch Đằng
[Tổng hợp] - Cafe Kem Bạch Đằng
[Tổng hợp] - Cafe Kem Bạch Đằng
[Tổng hợp] - Cafe Kem Bạch Đằng
[Tổng hợp] - Cafe Kem Bạch Đằng
Vị trí
Đánh giá
-
-
kem ở đây ăn không tệ, nhưng thực sự không xuất sắc và cũng không đáng với giá tiền lắm 🙄 mình gọi kem sầu riêng, vị thơm, hơi ngọt, ăn khá dẻo chứ không bị đá, nhưng cốc này mình nhớ không nhầm phải 80-90k ấy ))))) hic biết thế mua hộp kem ở ngoài siêu thị ăn còn sướng mà đỡ ngọt hơn )))) không gian thì khá rộng so với 1 quán kem. nhân viên phục vụ khá ổn. nhưng nếu để quay lại thì chắc là không!
-
Vào lúc 16:15 nhà mình lên ăn kem Bạch Đằng, người lên thì ăn kem Bạch Đằng và Kem Trái Dừa, trẻ e thì hỏi kem cây, nhân viên nghe nói ăn kem thì tỏ vẻ ko phục vụ và mình gọi kêu mấy ly đá như thường lợi thì các nhân viên không thèm phục vụ và bỏ đi. Có thái độ rất xem thường khách
-
Nhân dịp lễ dẫn vợ con đi ăn kem vì mình thường ăn quán này lúc nhỏ. Nhưng ngay ở khâu đâu tiên là giữ xe đã bị nguyên gáo nước lạnh. Nhân viên giữ xe không phải là bác ốm ốm lịch sự như trước kia mà là 1 người đàn ông thô lỗ. Mình chỉ hỏi là “lên lầu 5-6 được không chú” thì ổng khó chịu “chỉ lên 1-2 lầu” đi thang bộ lên phía sau”. Nhân viên phục vụ trong quán cũng chả lịch sự, niềm nở mà lạnh tanh. Thật sự chưa bao giờ ăn kem Bạch Đằng mà mình lại có cảm giác ăn xong phải đứng dậy ngay vì ngồi lâu chắc bị chửi.
-
Quán này hồi nhỏ mình ăn cũng vài lần, sau này thì không ghé lại nữa, mấy hôm trước mẹ mình tự dưng có hứng rủ ra đây ăn thì cũng ăn lại cho biết 🤷♀️ Nhân viên ở đây không lịch sự lắm, không thô lỗ gì nhưng nói chung là không niềm nở, làm mình có cảm giác khá khó chịu. Không gian thì mình lên sân thượng ngồi vì mấy tầng giữa đang sửa chữa, ấn tượng đầu tiên quán decor như năm 2000 ấy 🙂 bao nhiêu năm rồi chắc bàn ghế rồi trang trí cũng không đổi mới gì, trông như mấy quán cafe lề đường có khi còn thua 🙂 về kem thì mình gọi 1 kem cà phê 120k và 1 kem bạch đằng 150k, kem cà phê ăn khá ổn vì có cà phê đắng đắng còn ly kia thì hỡi ôi ngọt suýt xỉu, mình chả biết kem có vị gì vani hay dừa mà chỉ thấy ngọt ngọt và ngọt, thêm vài ba lát trái cây ăn vào cũng chán nốt 🙄 Nói chung là giờ thì có biết bao nhiêu quán cafe và kem ngoài kia với chất lượng giá cả hơn chỗ này nhiều nên mình sẽ không quay lại, ai có mong muốn ngồi cafe ngắm view công trường và tận hưởng gió đêm quật từng cơn vào mặt thì có thể đến đây thử. 🤧🤧🤧
-
Lên tự tìm bàn, ko ai hướng dẫn. Nv tụm 5 tụm 7 chém gió, tác phong ưỡn ẹo thiếu chuyên nghiệp. Chuyển bàn tụi nó bụp miệng cười, có gì zui hả. Lại nhớ tới 1 bác già ngày xưa gặp khách cúi chào, hướng dẫn tới bàn rất chuyên nghiệp.