Giới thiệu
- Địa chỉ: 91 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Katinat Saigon Kafe - Đồng Khởi
[Tổng hợp] - Cafe Katinat Saigon Kafe - Đồng Khởi
[Tổng hợp] - Cafe Katinat Saigon Kafe - Đồng Khởi
[Tổng hợp] - Cafe Katinat Saigon Kafe - Đồng Khởi
[Tổng hợp] - Cafe Katinat Saigon Kafe - Đồng Khởi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình là một đứa cực thích vào những ngày cuối tuần hẹn bạn đi cà phê buổi sáng. Và chỗ này là một trong những chỗ iu thích của mình. Quán có chỗ giữ xe sau đuôi cà phê Béne xưa, thấy vẫn còn đang ti sửa nên lấy đại tên cũ ra nhé. Không gian ở đây đã lắm, góc này siêu đã, mình thường ngồi ngoài, nhưng dạo này thời tiết hơi hầm nên chuyển hướng ngồi vào bên trong nhé. Nhân viên nào nhân viên nấy dễ thương. Mình gọi: - Hazelnut iced blended: món này ngon, có cà phê là mình thích rồi. - Caramel latte: uống cũng ngon nốt. - Trà hoa cúc: uống cũng ngon, thanh mát.
-
Được giới thiệu trà vải ngon lắm nên qua hốt về ún thử. Thương hiệu này lạ với mình quá mặt dù nằm ngay mặt tiền nhưng ít chú í. Thấy quán có k gian khá nhỏ ko to như mấy chỗ khác nhưng k care vì mang đi mà. Order 2 ly trà vải 5ph là có rồi. Khá nhanh. Uống hơi đắng so với mình, vải thì ok ko bị mềm nhũng như 1 vài chỗ mk hay uống. Giá 40k ly vừa. Pv bt.
-
Quán Katinat nghe bạn giới thiệu là quán ở đường xịn với giá mềm nên mình đi thử.Phải đi bộ xa xíu,gửi xe trong hẻm mất 7k. Mình order 1 ly trà sữa thái đỏ 38k,1 caramel chocolate 48k.Trà sữa thái đỏ có thạch ,k rõ vị trà lắm,hơi ngọt .Lúc sau tan đá thì nhạt.Caramel chocolate thì ngon hơn,pha vừa miệng.Không gian hơi nhỏ.Có chỗ nhìn xuống ngắm đường phố mà mình đi giữa trưa nóng nên ngồi trong thôi.Nghĩ tối đi ngồi ngoài sẽ thích hơn.Có cái cửa nhỏ để ra ngoài,chui muốn đụng đầu:))) Nhân viên phục vụ dễ thương. Giá vậy mình thấy quá mềm,k tưởng tượng nổi ở khu đường tấc đất tấc vàng này
-
Mình với đám bạn ghé đây sau khi đi ăn tối, nên ai cũng gọi trà uống thôi, quán khá đông luôn - red velvet : bị ưng em này nhất, uống ngon mà cái mùi dễ thương xĩu luôn, cứ muốn uống hoài thôi - peach tea: trà đào bình thường nha, vị chưa đến mức khiến mình ưng ý như em trên - atlantic : màu đẹp nha, màu xanh biển đẹp lắm mà uống không ngon, vị dở, chua lắm, hơi khó uống ( hoặc là do mình uống nhiều loại trà với nhau) - cocktail apple tea: ly này uống được nha, chua ngọt vừa phải lắm nên ok không gian quán view đẹp nha, giá bình dân so với khu q1 nha. gửi xe gần đó 10k/chiếc
-
Chỗ này từ khi mà chỗ giữ xe gần đó dẹp thì mình cũng ít ghé nó nữa, đi gửi mấy chỗ gần đó thì chảnh quá. Thật sự mình thích view ở đây lắm nên đang me chỗ giữ xe nào ok thì triển luôn. Quán có ngồi dưới kê ghế bệt, với trên lầu nha. Mình thường thích ngồi bên ngoài để ngắm cảnh xe cộ cũng vui á. Chỗ này cũng đông lắm nên giờ hiếm khi nào có chỗ bên ngoài sẵn liền được. Nhân viên nhiệt tình dễ thương nè. Mình gọi: - Chocolate: xay cũng ngon á, có lớp kem bên trên làm mình càng ghiền hơi béo béo. - Honey chamomile tea: kiểu như trà bông cúc với nhãn á. Mình thích trà này nhất trong số các dòng trà của Katinat á. Mấy trái nhãn nhai cũng dui miệng hihi.