Giới thiệu
- Địa chỉ: 289A Lê Văn Sỹ, P. 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Website: //www.trasuahotcold.com
- Số điện thoại: (028) 39 916 155
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Website: //www.trasuahotcold.com
- Số điện thoại: (028) 39 916 155
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Hot & Cold - Trà sữa & Xiên Que - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Cafe Hot & Cold - Trà sữa & Xiên Que - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Cafe Hot & Cold - Trà sữa & Xiên Que - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Cafe Hot & Cold - Trà sữa & Xiên Que - Lê Văn Sỹ
[Tổng hợp] - Cafe Hot & Cold - Trà sữa & Xiên Que - Lê Văn Sỹ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay, mình cùng công ty có order 15 ly trà sữa ở hot anh cold. Đặt hàng từ 14h mà 16h30 mới giao tới (Lê Văn Sĩ, Tân Bình giao qua Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận). Khi mình lấy hàng cũng không để ý vì phải mang đến 3 bao. Lên lầu mở ra thì "Ôi thôi" đổ tùm lum. Nhiều ly đổ còn có nửa ly. Nói thật, mình uống Hot and Cold cũng đã lâu vì thích nhiều hương trà sữa ở đây nhưng lần này quả thật quá thất vọng ở khâu giao hàng của các Hot anh Cold. Có lẽ sau này có rủ cũng không ai muốn order ở đây nữa, hay chính mình nếu muốn order cũng sẽ suy nghĩ lại....
-
Hot & Cold, lần đầu tới chi nhánh này, do đi ngang qua mà khát nước quá ghé mua đại. Có vẻ không khác gì so với các chỗ khác, trà sữa Hot & Cold khá ngọt và có nhiều loại thạch ngon. Chất lượng không quá cao nhưng giá mềm hơn những thương hiệu khác. Bữa mình order combo 19 ít ngọt thêm trân châu, là dạng trà sữa matcha, ôi thôi order sai món rồi, matcha dở lắm :(( trân châu ngon thôi. Lần sau chừa không dám order matcha lung tung nữa. Thiệt hại 36k :(( Nhân viên nhanh nhẹn, kiên nhẫn.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Ở đây mở cũng lâu rồi có dịp trời mưa gió nên chui vào ẩn ấp sẵn uống luôn đó mà. Mình không lên lầu vì thấy ở dưới đất cũn rộng, thoáng lại chưa đông khách nhiều, chọn 2 ly trà sữa loại vừa thêm trân châu, pudding và thạch như bình thường hay uống. Nói chung thì ok, nhân viên nhiệt tình.
-
Vị trí: đối diện sacombank. Ngay trước quán có cái cây. Không gian: hơi tù túng, dù đã lắp gương 2 bên tạo chiều sâu. Decor cũng đơn giản, nhìn chán. Giá: cũng nhiều size nhiều giá. Cái cái chai bé bé 15k. Chất lượng: trân châu phomai là phomai con bò cười. Thấy k ngon. Trà sữa hơi ngọt. Phục vụ: ok
-
Nhân viên mặt như mất sổ gạo, nhìn mặt không niềm nở lắm. Không gian quán thì khá ổn, rộng rãi, mát mẻ. Nước uống dở tệ. Lục trà hơi đắng, lớp Macchiato loãng vị lợ lợ chẳng đâu ra đâu. Lâu lâu thử cái mới mà làm thất vọng ghê