Giới thiệu
- Địa chỉ: 32 Đường D2, P. 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Website: //www.trasuahotcold.com
- Số điện thoại: (028) 38 035 225
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 14.000 ₫ - 55.000 ₫
- Website: //www.trasuahotcold.com
- Số điện thoại: (028) 38 035 225
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 14.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Đường D2
[Tổng hợp] - Cafe Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Đường D2
[Tổng hợp] - Cafe Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Đường D2
[Tổng hợp] - Cafe Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Đường D2
[Tổng hợp] - Cafe Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Đường D2
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe nói bên hot&cold mới có mẫu ly trà sữa pre mới nên ghé qua D2 mua thử ai ngờ ly vừa đẹp mà trà sữa lại ngon nữa thêm nhân viên vui vẻ và tận tình nữa. Sẽ tới thường xuyên hơn nữaThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Chi nhánh này có không gian rộng, bài trí đơn giản, trẻ trung, nhiều tầng, lại nằm trên đường lớn (ngã tư giao giữa đường D2 và D5) nên rất dễ tìm, dễ thấy. Nhân viên ở đây khá thân thiện và phục vụ nhanh chóng. Tầng trệt của quán còn có chỗ để order mang về, có giữ xe miễn phí và wifi mạnh. Giá cả so với các thương hiệu trà sữa nổi tiếng khác thì ở mức trung bình. Vị trà ngọt và rất đậm, ngọt và đậm hơn hầu hết các thương hiệu trà khác như Gongcha, Koi, Bumba,... Vì mình thích đồ ngọt nên uống thấy ngon, nhưng các bạn không thích ngọt thì nên cân nhắc khi order. Hồng trà ở đây lại khá nhạt, mình không thích lắm.
-
Trà sữa không ngon.. mình dặn ít ngọt mà ngọt lè.. x2 trân châu mắc kinh có chút xíu tí teo. Không quay lại.
-
Vào quán được 3 lần nhưng lần đầu viết nhận xét 😎 🍀Không gian quán thoáng đãng, rộng rãi l, thích nhất lầu thượng vì không gian thoáng nhất, đẹp nhất đặc biệt ...gần toilet.Mấy lầu kia muốn đi toilet phải lội lên cao nha 😅 🍀Thức uống 3 lần như 1, pha chất lượng như nhau. Điẻm trừ duy nhất là sao càng lúc pha càng ...lâu🤔( mặc dù lúc mình vô không đông nha) 🍁🍁🍁NOTE cho các bạn hay chê ngọt là chọn Double tea nhé bạn sẽ ưng thôi😄😄😄
-
Ko biết còn ai nhớ cái thời huy hoàng của Hot n Cold ngày xưa ko. Hồi bea mỗi lần ba chở mình đi ngang qua thấy chữ Trà sữa và xiên que là rất muốn vào luôn á nha. Còn bâyh mình đã có 1 đống tsua Taiwan :))) trời ạ. Hồi đó Hot n Cold đông khách tuổi teen lắm. Thời đó chỉ có alo trà, hot n cold vs -18C th à. Còn bây quá trời tha hồ uống. Bây h uống lại Hot n Cold thì thấy nó s bth quá. Chả ngon đặc sắc như mấy hãng tsua hiện nay. Nhưng th kệ thỉnh thoảng vẫn sẽ quay lại coi như kỉ niệm. Bây h mình lại cảm thấy nhớ đến Chatime do vừa r qua Philippines uống lại :)))) mà h chả còn tiệm nào ở Viet Nam cả huhu Follow Instagram @myanhnguyenthi to see many places in Vietnam