Giới thiệu
- Địa chỉ: 140 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tất cả hình] - Cafe Trà Sữa Hoa Hướng Dương - Hoàng Diệu 2
[Tất cả hình] - Cafe Trà Sữa Hoa Hướng Dương - Hoàng Diệu 2
[Tất cả hình] - Cafe Trà Sữa Hoa Hướng Dương - Hoàng Diệu 2
[Tất cả hình] - Cafe Trà Sữa Hoa Hướng Dương - Hoàng Diệu 2
[Tất cả hình] - Cafe Trà Sữa Hoa Hướng Dương - Hoàng Diệu 2
Vị trí
Đánh giá
-
-
NHÂN VIÊN QUÁ TỆ Rất thích không gian quán.Đã nhiều lần ghé qua nhưng tối hôm nay (9/6/2015) quá thất vọng. Tôi không biết không dc mang đồ ăn vào quán,có 1 nhân viên lại nhắc,với thái độ rất mất lịch sư. T cho lại vào túi thì anh ta bắt phải bỏ lại quầy( vẫn rất mất lịch sự). Thật sự chỉ muốn bỏ về ngay.Khi về xuống gặp một chị nhân viên là thu ngân cho xin lại. Chị ta cười rất duyên, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng khi t vừa quay đi, chị ta tỏ thái độ RẤT MẤT LỊCH SỰ( liếc xéo, lè lưỡi). Những người đi cùng t ai cũng thấy. Quá bức xúc t liên hệ với 1 sđt trên mạng cho biết là của HHD. Khi gọi thì ngay anh chàng đó hay sao ấy. Thái độ chỉ ậm ờ. không hề đưa ra hướng giải quyết. Quá tiếc cho 1 cái không gian đẹp, 1 ly trà sữa ngon. Chỉ vì chút cái mất lịch sự của nhân viên......
-
Chắc mấy anh chị nhân viên chai mặt với mình luôn rồi. Ngày nào cũng ngồi từ 9h sáng đến 4h chiều. Một mình. Không gian: rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh rất thích hợp cho học bài, không mở nhạc, nên mình rất thíh ghé đây. Nhưng chỉ là ngày thường, t7 cn thì rất đông luôn. Thức uống: uống được, cho nhiều trân châu, mình thích, giá cả thì tuỳ thu ngân. Có lần mình kêu hồng trà trân giá ghi trên giấy là 20k nhưng lấy 25k,uống tại quán. Mình cũng k thắc mắc, nhưng hôm sau, mình vẫn kêu ly đó, tính 20, rồi cô thu ngân kêu " em lên lầu hả, thêm 5k nha" mình đã hiểu lý do. Nhưng dạo gần đây mình uống thì tính 20k rồi. Nhân viên: mình thấy không có gì, mình ngồi lâu cũng lên châm nước nhiều lần. Có lần kia thấy khách kêu chị nọ bật máy lạnh, chị ừ rồi đi xuống, tí chị lên khách kêu típ, chị nói "từ, giờ bật nè" mặt hơi khó chịu, không biết do ghét hay do chị k cười. Lưu ý: quán không cho mang đồ ăn và không cho nằm, nếu bạn như vậy có ông nhân viên khó tính lên nhắc nhở. Nên cân nhắc nha.
-
Trà sữa đậm, menu phong phú, topping đa dạng. Hồng trà ngon, riêng hồng trà đào vị hơi lạ xíu. Lục trà khá thơm, nếu bạn không thích quá ngọt, món này có thể thử. Ngoài ra quán còn có nước ép, và đồ ăn nhẹ, giá nhỉnh hơn bên ngoài xíu Quán có 2 tầng, nhưng mình thích ngồi trên lầu hơn. Buổi trưa quán khá yên tĩnh, không gian thoáng, máy lạnh. Quán không bật nhạc nên là nơi lí tưởng để học bài( trước kia thôi, dạo này quán khá đông rồi nên cũng không yên tĩnh nữa) Điểm trừ wifi quán rất thất thường. Có hôm rất mạnh, nhưng cũng có hôm rớt cả chục lần, mình đang down bài bị lỗi mấy lần. Nhân viên thân thiện trasua
-
Quán này mình không biết đường đi vì không rành khu vực Thủ Đức. Xuo61nh nhỏ bạn chơi mà thèm trà sữa nên ghé đây mua mang về. Do không ngồi tại quán nên mình chỉ chụp sơ vài tấm hình nhưng thấy khá rộng, nhất là chiều tối ngồi bên ngoài có vẻ mát. Mua 1 ly trà sữa trân châu 30k và 1 ly hồng trà đào có miếng đào 30k. Do mua mang về nên được chiết khấu giảm 12k nên còn có 48k/2 ly. Trà sữa trân châu uống vừa không ngọt gắt, trà đào ngon có 5 miếng đào nhưng không được giòn. Có phiếu tích lũy điểm mua 1 ly tích 1 dấu đủ 10ly sẽ được tặng 1 ly nước trị giá 25k. Phục vụ nhanh chóng.
-
Nằm trên đường Hoàng Diệu 2, dễ thấy, không gian thoáng, rộng, có 2 tầng Trà sữa ngon, béo, thơm, size M thì 30k nha, topping cho khá nhiều Nhân viên không thân thiện lắm, mình đi sáng sớm, khách chỉ có mình và bạn mình nhưng vẫn bị order sai, gọi hồng trà thì nhầm qua trà sữa Không gian trang trí không đẹp, bình thường, không gì đặc sắc. Máy lạnh có mở nhưng quá nóng. Quạt trần bị hư mất 1 cây, kêu rất ồn. Buổi trưa khách đông hơi ồn