Giới thiệu
- Địa chỉ: 94A Hồng Hà, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 12.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 12.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Hi Tea - Trà Sữa Trân Châu - Ăn Luôn Ly
[Tổng hợp] - Cafe Hi Tea - Trà Sữa Trân Châu - Ăn Luôn Ly
[Tổng hợp] - Cafe Hi Tea - Trà Sữa Trân Châu - Ăn Luôn Ly
[Tổng hợp] - Cafe Hi Tea - Trà Sữa Trân Châu - Ăn Luôn Ly
[Tổng hợp] - Cafe Hi Tea - Trà Sữa Trân Châu - Ăn Luôn Ly
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian quán nhìn sơ cũng dễ thương nhưng có vẻ ồn ào do nằm sát đường Hồng Hà xe cộ tấp nập. Trà sữa trà xanh hơi nhạt nhưng bù lại là rất nhiều thạch trân châu. Mình mua ly trà xanh thập cẩm hết 25k. Mình sẽ ghé lại để thử thêm mấy loại trà khác. Quán có bán riêng thạch phô phai ( hộp 20k) và rau câu ( hộp 15k).
-
Quán trang trí đẹp. Lúc đó đi buổi chiều nên quán vắng. Mình thấy mua về là nhiều. Thấy giới thiệu trên placevietnam nhiều món mà tới hỏi bữa đó thì hết. Nhưng đc cái pudding quán ngon. Gọi 1 thạch phomai và 1 flan ăn rất ngon. Chị chủ khá dễ thương nhưng nhân viên phục vụ thì lại khá hờ hững. Có chị chủ thì nhiệt tình. Chị đi rồi thì mặc kệ khách luôn.
-
Quán nằm trên đường ra sân bay nên tiện đường mình ghé quán check thử xem chất lượng thế nào. Sau đây là một số ý kiến nhận xét chủ quan: _ Không gian: Quán được trang trí theo mình là khá bắt mắt, đặc biệt là ở tầng 2 trang trí theo chủ đề mèo Kitty, thêm vào đó là mấy con mèo Kitty siêu cute, rất thích hợp cho những cặp đôi thích phong cách lãng mạn. _ Chất lượng: Quán bán chủ yếu là trà sữa, có bán thêm kem flan, mochi nước và bánh rán Doraemon. Mình vào quán gọi 2 ly trà sữa thạch phô mai và 2 bánh mochi nước. Trà sữa ngon và nhiều, bỏ nhiều thạch, nhai rất sướng miệng. Giá cả theo mình cũng không quá mắc so với chất lượng. _ Nhân viên: Cực ghét cái thái độ phục vụ của nhân viên bán quán. Vừa bước vào quán không thèm chào câu nào đã hỏi ngay một câu không có chủ ngữ lẫn vị ngữ: "Uống tại chỗ hay mang về? " kèm khuôn mặt lạnh như tiền. Mình nói uống tại chỗ thì bảo mình chọn món. Đang phân vân chưa biết chọn món nào thì ảnh nhảy ngay vào họng bảo "Trà sữa thạch phô mai nhé" rồi tự đổ đá vào trước luôn. Mình cũng chưng hửng gật đầu cho xong dù thật ra mình đang muốn chọn món khác. Xong mình với bạn mình lên tầng trên ngồi thì chẳng có ai bật đèn, phải tự bật. Xong anh nhân viên ở dưới chạy lên nói" "Phòng này phòng lạnh, mở máy lạnh thì anh chị phải trả phụ thu thêm 10k". Mình chưng hửng đợt 2, hỏi ảnh nếu không sử dụng máy lạnh thì có phụ thu không thì ảnh bảo ở phòng này là phụ thu 10k, "anh chị bỏ thêm 10k ngồi cho mát". Mình với bạn mình chưa kịp đồng ý, định xuống dưới ngồi khỏi phụ thu thì ảnh đã bật máy lạnh. Mình với bạn cũng ngại nên tặc lưỡi trả thêm cho ảnh 10k. Nhỏ tới lớn chưa bao giờ mình gặp cái quán nào có cái kiểu phụ thu quái đản như vậy. Cái khoản phụ thu đó không lớn nhưng cũng khiến 2 đứa bực mình. Mà trước khi khách lên lầu cũng không thông báo trước gì hết. Đợi khách lên rồi mới nói. Phong cách phục vụ quá tệ hại nên dù trà sữa có ngon thiệt nhưng có cho tiền mình cũng không thèm quay lại lần nào nữa.
-
Phải nói là thái độ phục vụ tệ khủng khiếp, nhân viên thì như chó muốn cắn xé người ta, đây là lần đầu tiên mình vô quán nước mà phải trả tiền ngồi phòng, một mình mình uống 2 ly cũng cộng 10k, xuống gọi thêm 2 ly cũng cộng 10k. Có hôm mình đưa hộp cơm theo, nó kêu ko đc ăn, mình nói ko đc ăn thì thôi mình ko ăn, nó kêu ko đc mang theo, ko lẽ giờ mình ném hộp cơm vô thùng rác, cái nó hăm dọa "em mà phát hiện chị ăn là phạt tiền nha", mình bỏ hộp cơm vô cặp rồi đi lên. Hôm nay mình gọi ly ts bánh lăng, nó kêu bánh lăng ko bán, rồi nó đi làm lung tung chả hỏi mình uống j nữa, mình nói lấy ly thạch phô mai, nó hết rửa đồ sang soạn tủ rồi mới lấy trà sữa cho mình mà kiểu bực bội, nhìn mà mình muốn đi về thẳng luôn. Quán ở hồng hàlaf chi nhánh 2, mình ở gần đường hoàng hoa thám là chi nhánh 1. Ko phải quán gần nhà với mình bận học thì ko bao giờ mình vô cái thứ quán như thế này. Ai có địa điểm nào có phòng có thể ngồi học thì ib mình với. Học ở đây thấy ấm ức quá, như thứ đi ăn xin ng ta
-
Thái độ phục vụ thua người ta ngoài chợ,cứ như ko cần khách vậy. Đồ uống ko được ngon, ko hiểu sao cái quán rất đẹp mà vô mới biet quá tệ