Giới thiệu
- Địa chỉ: 63A Hoàng Hoa Thám, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Hi Tea - Trà Sữa, Nước Ép & Sinh Tố
[Tổng hợp] - Cafe Hi Tea - Trà Sữa, Nước Ép & Sinh Tố
[Tổng hợp] - Cafe Hi Tea - Trà Sữa, Nước Ép & Sinh Tố
[Tổng hợp] - Cafe Hi Tea - Trà Sữa, Nước Ép & Sinh Tố
[Tổng hợp] - Cafe Hi Tea - Trà Sữa, Nước Ép & Sinh Tố
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhân viên phục vụ thái độ chảnh, không cần khách, nói chuyện với khách không cần nhìn mặt, ăn nói cọc lóc, mặc dù mình và bạn mình rất lịch sự. Trà sữa thì nghiệp dư, dở, thạch bèo nhèo. Hình như quán đổi chủ rồi, chứ mấy lần trước mình không có cảm nhận tệ như thế. Quán cũng có đẹp hay sang chảnh gì đâu mà làm giá như vậy. Vào ngồi chơi tránh nắng rồi mang bực vào người.
-
Mình thích nhất vị trà sữa ở đây, vì nó cũng ngọt vừa chứ không ngọt thắt. Thạch phô mai ở đây cho đến giờ là loại thạch mình thích ăn nhất tại thạch giòn giòn, phô mai ăn cũng nhiều. Một ly như vậy thì 20 k mà trà sữa với thạch cũng nhiều lắm. Nếu ngồi lại mà lên phòng máy lạnh thì tính thêm 5 k. Phòng ở đây cũng rộng, ngồi bệt, nhưng ở đây mình thấy họp nhóm cũng tiện vì quán có nhiều ổ điện với wifi cũng mạnh. Gửi xe ở đây free, đi ra nhớ lấy phiếu giữ xe.
-
Hồi đó mình với chị hay ghé đây mua mang về uống lắm, từ Tân Phú mà cũng chạy lên đây mua cho bằng được. Trà sữa khá ngon, k quá ngọt, thạch phô mai okie. Chưa bao h vô trong nên cũng không biết thế nào hình như có lầu. Nhân viên bình thường nhưng hay giỡn giỡn với nhau lắm, khách dặn mà làm không đúng. Bây giờ thì khu gần nhà mình mở ra rất nhiều quán trà sữa khác mà thạch phô mai còn nhiều hơn bên đây nữa nên chắc lâu lâu ngang qua thì mua lấy hương vị xưa hoiii 😂
-
Nước uống rất dở , cà phê đá + hồng trà trân châu . Order mà uống k đc bỏ nguyên ly luôn -_- Quán dơ , nhà vs dơ , có mùi hôi , phụ thu 5k để đc ngồi máy lạnh ???? Nói chung mình chỉ cho 0.5☆ thôi haizzz
-
Hai chị em đi lòng vòng ghé ngay trà sữa này. Trong suy nghĩ là ngồi máy lạnh để tâm sự tránh nóng. Hỏng ngờ quán xài quạt trần, nóng ơi là nóng. Trà sữa chỉ tạm được, ly matcha thạch năng với phomai mà 35k. Thạch nào cũng bình thường, trà sữa tạm được nên hai đứa chẳng buồn chụp hình. Chỉ có quán trang trí dễ thương dù hơi cũ, bụi và dơ. Nhưng do mình dễ tính nên cứ vậy thôi. Mà vẫn tiếc sao quán xinh bị bỏ bê như vậy. Gửi xe miễn phí trong nhà. Nhân viên mặt căng như dây đàn 😂