Giới thiệu
- Địa chỉ: 289 Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Website: //www.trasuaheytea.com
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Website: //www.trasuaheytea.com
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Heytea - Vành Đai Trong
[Tổng hợp] - Cafe Heytea - Vành Đai Trong
[Tổng hợp] - Cafe Heytea - Vành Đai Trong
[Tổng hợp] - Cafe Heytea - Vành Đai Trong
[Tổng hợp] - Cafe Heytea - Vành Đai Trong
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay lại mua uống thử, do trời nóng nên mình chọn món trà chanh tắc thì uống thấy cũng khá ok. Do mình dặn ít đường nhưng uống vị chua ngọt rất vừa miệng. Và giá bán theo mặt bằng chung thì khá ổn rồi. Ở đó ngoài thức uống còn có bán thức ăn nữa, nên nhất định sẽ quay lại nữa để uống những loại khác. Tiếc rằng quán chưa có cà thẻ nên sẽ hơi bất tiện xíu, nhưng cũng đừng lo lắng gì vì đối diện bên kia đường có atm rồi 😂 bù lại các bạn nhân viên rất thân thiện, vui vẻ ^^
-
Quán nằm ở đường vành đai trong, mình khá thích đường này vì vắng vẻ và yên tĩnh ^^ Quán nằm ngay đầu đường thôi, dễ tìm lắm Hình như là quán của ông chủ ng hoa ^^ nhân viên cũng khá dễ thương, không gian tốt nè, rộng rãi và riêng tư Mình gọi 1 trà cam dâu nhiệt đới giá 55k và 1 trà kem cheese hoàng kim cũng tầm 50 hay 55k gì đó Trà thơm nhưng hơi ngọt so với mình, nhưng nói chung là ngon, cả 2 món món nào mình cũng thích hết ^^ MÀ đặc biệt được cái ko gian thích ơi là thích nên mình siêu chấm quán này luôn í, giá thế cũng ngang tầm các quán hiện tại thôi nên mình sẽ ghé lại )
-
Đã trở thành khách hàng quen thuộc ở đây rồi. 1 khi nghe tin gì là ủng hộ liền.
-
Không gian quán ok, nước uống được nhưng bạn nào đến đây để sử dụng wifi hay làm việc, học bài thì suy nghĩ lại nhé. Mình vô 2 lần rồi mà wifi cực tệ, bị rớt liên tục đành phải đi quán khác!
-
Thấy khuyến mãi 50% trên placevietnam, menu cũng có nhiều món lạ nên mình háo hức đặt thử. Đặt qua delivery now nên mình không bình luận về vị trí hay không gian, chỉ bàn về chất lượng thôi. Phải nói là siêu siêu thất vọng. Vì cái món trà bơ nguyên chất mà mình chọn quán này, tưởng thế nào nhận được chỉ là li sinh tố bơ với lớp kem ở trên. Thế mà là trà bơ sao, quán lừa người == Đã thế mình dặn không cheese (món mày đầy đủ là trà bơ nguyên chất kem phô mai) thế nhưng vẫn có lớp kem, dù ăn cũng không giống kem phô mai lắm nhưng kem này cũng chả ngon, giống kem bánh kem thêm tí vị mặn. Phần bơ bình thường không dở nhưng mình không vui tí nào vì bị cái menu của quán lừa.