Giới thiệu
- Địa chỉ: 3F Thích Quảng Đức, P. 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Website: //Chưa cập nhật
- Số điện thoại: (028) 38 460 211
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 110.000 ₫
- Website: //Chưa cập nhật
- Số điện thoại: (028) 38 460 211
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Guitar Gỗ
[Tổng hợp] - Cafe Guitar Gỗ
[Tổng hợp] - Cafe Guitar Gỗ
[Tổng hợp] - Cafe Guitar Gỗ
[Tổng hợp] - Cafe Guitar Gỗ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến với Guitar gỗ là để thưởng thức nhạc live với Guitarist Hồ Phước Hiếu. Âm nhạc thật tuyệt vời. Đặc biệt còn chơi nhạc theo yêu cầu. Cô chủ quán cũng rất dễ thương, đặc biệt hát rất hay. Thường quán sẽ biểu diễn từ 8h30 đến 10h30, nửa thời gian sẽ chơi nhạc cụ, nửa thời gian sau sẽ có ca sĩ. Phục vụ nhiệt tình. Mình rất thích quán, chắc chắn sẽ ghé lại.
-
Quán này rất hay. Tớ đến đây hơi bị lâu dồi, và cũng chỉ 1 lần duy nhất, không phải có điểm gì tệ, nhưng tương đối xa, lại không phải đứa ưa chuộng cafe nhạc sống lắm. Ở đây có 1 món không mấy lạ, nhưng rất ngon, là nước tắc, ngọt ngọt chua dịu, mấy miếng tắc nhai sần sật thơm lừng trong miệng. Như đã nói, buổi tối có nhạc sống, với nhiều giọng ca khá chất, rất cảm xúc. Không gian nhỏ, đến sớm nên chọn 1 chỗ ngồi trên lầu dòm xuống là thích hợp nhất, cảm thấy gần gũi và ấm cúng. Ghét nhất là hút thuốc, phòng nhỏ, máy lạnh, ngồi cafe 1 buổi đến lúc về phải gột rửa lại tất tần tật. Trước khi có nhạc sống thì tầm 5, 6h quán vắng như chùa bà đanh.
-
Cảm nhận của mình khi lần đầu đến Guitar Gỗ chủ nhật vừa qua là âm nhạc thì ok nhưng quán chật chội quá và cách phục vụ của quán thì dở tệ. Tuy tới sớm, khách lúc đó chưa đông, mấy vị trí đẹp thì theo tiếp viên đã có người đặt. Ghế nhỏ mà lại kê sát nhau, trần thấp để tận dụng gác gỗ, máy lạnh không đủ mát khi lượng khách ngồi kín chỗ, quạt máy chỉ làm kiểng vì khi yêu cầu mở thì mấy em tiếp viên nói đã bị hư, nước thì hơn nửa tiếng sau mới bưng ra, giá cam vắt, cafe sữa đá khỏang 60, 65k, không mắc nhưng chất lượng thì phải xem lại. Toalet không dám vào thì thấy quá nhỏ và bí .. Nhưng nếu bạn ghiền thưởng thức âm nhạc giản dị thì ghé quán, rất mộc mạc. Nhưng nếu chỉ có vậy thì e rằng không dám quay lại lần 2 dù rất muốn.
-
Người yêu mình là khách ruột của quán. Từ ngày quen nhau ổng hứa lèo là đưa mình đi mà mãi đến sinh nhật mình ổng mới nhớ ra. Nghe đâu là quán giờ thay đổi nhiều về không gian. Đồ uống cũng lên giá. Thực ra tới đây là để nghe nhạc thôi. Quán này cho mình cảm giác rất .... kỳ lạ. Mấy bài hát mà ở nhà chả bao giờ nghe, tới đây lại say sưa thưởng. Về nhà tải về lại thấy không hay Hôm mình đi có 1 cô người trung niên, dáng đậm, hát phê khỏi bàn. Hát mà như thủ thỉ. Nói chung là bị nghiện và lần sau sẽ lại đến.
-
Mình đến đây không biết bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng một cảm giác, quá thích thú. Nói về đồ uống trước. Đồ uống ở đây khá ngon, cà phê, ca cao... vị rất đậm. Còn đến đây không chỉ uống nước mà nghe và thưởng thức là chính. Quán luôn chơi nhạc bằng một "cây guitar" chính, rồi sẽ có nhạc cụ khác đi kèm như violon, mandoline, sáo, hoặc là một cây guitar khác. Mỗi sự kết hợp có một nét rất lạ, rất riêng mà chỉ có thể cảm nhận bằng tai. Có lần đến gặp nhau bác chủ quán là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Phải nói bác chơi đàn guitar hay và rất chất. Vừa có vẻ thong thả nhưng lại khá dồn dập, vừa truyền thống nhưng lại hiện đại. Nói chung là rất thích. Còn ca sĩ ở đây thì mỗi đếm có bốn người, mỗi người hát 3 bài. Chủ yếu là nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc quê hương... Không gian ở đây không rộng lắm nhưng chính vì nhỏ gọn như vậy tiếng nhạc lại càng hay hơn.