Giới thiệu
- Địa chỉ: 305/16 Lê Văn Sỹ, P. 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh

[Tổng hợp] - Cafe Dường Như Bếp

[Tổng hợp] - Cafe Dường Như Bếp

[Tổng hợp] - Cafe Dường Như Bếp

[Tổng hợp] - Cafe Dường Như Bếp

[Tổng hợp] - Cafe Dường Như Bếp
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có hai không gian, một là ngoài sân với không gian gần gũi với thiên nhiên và phòng cafe với sân khấu nhỏ với các nhạc cụ như Piano, trống, đàn ghita. Mình thích nhất là được nghe nhạc sáng 7, CN và uống sinh tố ở quán. Cảm giác thật dễ chịu. Nhìn màu xanh của cây cỏ, nghe nhạc, thỉnh thoảng nghe tiếng nước chảy từ hòn non bộ, ngắm cá cảnh bơi tung tăng trong hồ. Món ăn khá ngon, mình thích nhất là món thịt kho và bún cá, uống nước cam hoặc sinh tố bơ ít đường. Chú nhạc sỹ Hoàng Dũng người rất giản dị, đàn ghita hay tuyệt vời. Cô BT Thanh Nga là nhà văn, nhà viết kịch có tiếng. Các bạn cứ thử nghe ambul Tình còn trong mắt (BT Thanh Nga-Hoàng Dũng) nhe. Quán được đặt tên theo bài hát Dường Như. Nhưng bài hát giai điệu hơi cổ điển giống như cô chú. Một bài hát 'Lạnh hơn mùa đông' do Tóc Tiên hát thì tầm tuổi mình thấy dễ nghe hơn. Tuy vậy, khi nói chuyện với chú Dũng và cô Nga với thấy lời bài hát ẩn ý nhiều ý nghĩa ví như bài 'Bên bờ cỏ rối', một người ngồi chờ đợi người yêu minh. Vì ngồi lâu quá, nên bờ cỏ đó xẹt xuống, trông như cỏ rối. :D..Nghe giải thích mà thấy cô chú ấy thật đáng mến quá..
-
Quán nằm ở hẻm 305 lê văn sỹ, khá dễ tìm, rẽ vào hẻm đi thẳng là thấy. Quán là quán cafe chung vs cơm văn phòng. Không gian khá mát mẻ, mình k nhớ rõ nhưng quán có 1 gian hàng bán rau củ sạch. Đồ ăn thực sự rất ngon, phần cơm nhìn tưởng ít nhưng ăn thực sự no. Nêm nếm rất đậm chất Việt, gia vị vừa ăn nhưng có độ đậm đà. Mình vốn không thích ăn đồ ăn Sài gòn vì món nào cũng bỏ đường nhưng quán này ăn rất hợp. Đồ uống mình chưa thử nhưng cơm trưa thực sự chất lượng từ nguyên liệu đầu vào. Phần cơm trong hình là 35k, menu cơm trưa quán cũng thay đổi theo ngày nữa.
























