Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Hoa Lan, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Container Kafe - Hoa Lan
[Tổng hợp] - Cafe Container Kafe - Hoa Lan
[Tổng hợp] - Cafe Container Kafe - Hoa Lan
[Tổng hợp] - Cafe Container Kafe - Hoa Lan
[Tổng hợp] - Cafe Container Kafe - Hoa Lan
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ưu điểm: ko gian thoáng mát, ko quá ồn ào, nhân viên nhiệt tình, bật nhạc sôi động. Bánh ngon, 1 người chắc ăn 2 cái thì no. Khuyết điểm: chỉ có 1 người đứng nướng thôi nên lâu kinh khủng, ghế đá ngồi ê mông, giá thì hơi mắc. từ các ưu điểm khuyết điểm trên, thiết nghĩ các bạn thích bánh tráng nướng và đồ ăn vặt này nọ giống như mình chẳng hạn, các bạn nên ghé thử một lần cho biết cũng ổn, không uổng tiền lắm đâu. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ.
-
Vừa thấy clip quay quán cafe này trên placevietnam là rủ ông bạn qua thử ngay. Đúng là quán lạ từ ngoài vào trong, từ không gian đến món ăn. Đầu tiên là không gian thoánh, thiết kế style container khá chất, thích hợp với mấy bạn mê background lạ để chụp hình. Tiếp theo là món ăn, mình thích nhất bánh tráng nướng ở đây, cách nướng cũng lạ hơn mình từng biết. Bánh tráng nướng khá to, bên trên phủ nhân đầy ắp luôn, có khi cũng đủ no cho 1 người ăn. Mình có gọi thêm món gà cay nướng, vị đậm đà, cánh gà to và nướng đều màu nên nhìn hấp dẫn lắm. Các món nước được pha chế độc đáo mới lạ nhìn món gì cũng muốn uống thử cả. Nhất là buổi trưa uống một ly beer cocktail vừa "lạ" từ hình thức đến nội dung, mát lạnh lâng lâng luôn 👍🏼 Dạo này quán được nhiều người biết đến nên ghé buổi chiều tối hay cuối tuần sẽ khá đông.
-
*quán này mở lâu roi nhưng tới h vẫn giữ nguyên concept, và mình thấy cũg khá hay. *ở đây đặc trưg là container và có thêm bánh trág trộn. tất nhien là ko rẻ như ở ngoài nhưng chất lượng cũng ok lắm. menu nước ko nhiều nhưng dễ chọn, giá từ 30-45k. mình order ChocoStrawberry blended 45k: thấy vị dâu nhieu hơn choco nhưng uống ổn, phần kem cũng đx. Ya-ua cookies nghe lạ, 35k, là ya-ua và vụn cookies, ngon. ly nhỏ nhưng vừa đủ uống. *không gian ngoài container cũng chịu khó trang trí thêm đèn, nhìn khá đẹp nhưng tối, hơi khó sống ảo 😅 ko gian ngoài trời nên thoáng. có 1 khoảng thời gian mở nhạc hay, kiểu như remix mà theo kiểu club, nói chung là khá thích. *dịch vụ ổn. giữ xe có bảo vệ dắt xe, lấy thẻ và miễn phí. nhân viên khá là lịch sự, mà theo mình thấy ko đx niềm nở lắm.
-
Nhà gần ngay bên quán, ghé thử xem sao thì quá thất vọng về thái độ phục vụ xem khách không ra gì, mình dẫn 2 bé đến quán, bé chạy nhảy xung quanh bàn liền bị nhắc nhở với thái độ như muốn đuổi khách ra ngoài. Thời gian chờ thức ăn nước uống thì lâu không thể tả nổi! Bánh tráng ăn cũng được, nhưng nước uống quá bình thường và giá thì quá mắc so với không gian quán (vì không thể ngồi lâu để có thể trả tiền với giá và cách phục vụ như đuổi khách như vậy).
-
-Không gian: Đẹp nhưng hơi chật. Bàn ghế kê sát nhau lắm. -Phục vụ: Chưa được chuyên nghiệp cho lắm. Mình gọi khoai tây chiên nhưng không có chén để chấm. Mình xin thì bé ấy bảo xin làm gì sao không bỏ vô trong dĩa luôn mà chấm :))) khoản này mình thua. Lúc bánh tráng đem ra mình không thấy chai tương mình cũng xin thì bé ấy cũng hỏi lấy tương làm gì :)) haha -Đồ ăn: Mình gọi 2 bánh tráng nướng gồm thập cẩm + hải sản. Bánh không giòn mặc dù đã ăn liền. Mùi vị không đặc sắc. Cá nhân thì mình thấy chưa ngon. À quên nữa, đợi rất rất rất lâu luôn ấy. Quán khá đông nhưng chỉ có 1 cái bếp thôi =.= đợi cả nửa tiếng mới có 1 cái bánh. -Uống: Mình ord sting. 10p sau bảo hết sting. Ord lại coca. 10p sau bảo hết coca luôn. Chốt là khỏi uống. -Giá cả: 2 bánh tráng nướng, 1 khoai tây chiên, 2 món đồ chiên. Tổng cộng 105k.