Giới thiệu
- Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Trỗi. P. 17, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 13:00 - 23:00
- Giá: 12.000 ₫ - 34.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:00 - 23:00
- Giá: 12.000 ₫ - 34.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Chè Trái Cây Việt - Có Giao Hàng
[Tổng hợp] - Cafe Chè Trái Cây Việt - Có Giao Hàng
[Tổng hợp] - Cafe Chè Trái Cây Việt - Có Giao Hàng
[Tổng hợp] - Cafe Chè Trái Cây Việt - Có Giao Hàng
[Tổng hợp] - Cafe Chè Trái Cây Việt - Có Giao Hàng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn ở đây 2 lần, mua mang về 2 lần. Tình hình là mê cái món chè trái cây ở đây lắm lắm, nhiều loại trái cây (sầu riêng, mít, xoài, bơ, hồng, táo...) thêm hạt đát, hoa vô thường kết hợp với đậu xanh đánh và dừa, cảm giác béo thơm ngon ngọt vô cùng. Kế đến là món kem dừa. Giá hơi mắc nhưng cũng chấp nhận vì chè quá ngon! Giữ xe thì phải gửi bên nhà trẻ gần đó nhưng không quá xa, địa điểm dễ tìm, ngay chân cầu Công Lý. Bàn ghế hơi ít nên nếu có hơn 10 khách trở lên là hết chỗ, pgari ráng mua mang về nha. Quán có 3 điểm trừ không hề nhỏ: - nhân viên không niềm nở, thái đọ và cung cách phục vụ như quán bình dân ấy - giờ giấc mở cửa của quán lung tung, chẳng biết đâu mà lần, đã nhiều lần lần mình ghé vào các khung giờ 3h chiều, 5h chiều, 7h tối, 9h tối... đều không thấy quán mở cửa dù là ngày thường hay cuối tuần, không thể nào hiểu nổi "giờ giấc sinh hoạt" của cái quán này. Mình sau đó bỏ ý định ăn tiếp và đành "tùy duyên" vậy - chè trái cây chất lượng không ổn định, chắc là vì tùy mùa tùy trái. Nhưng 2 làn mình mua về, trái cây lèo tèo có mít, táo, đu đủ... và đậu xanh (không có nhãn, hồng, sầu riêng, bơ luôn). Ăn không hấp dẫn nữa mà giá tiền vẫn thế, chưa kể là lượng trái cây cũng không nhiều lên để bù cho những thứ bị thiếu, làm mình thấy mất cảm tình khi mỗi ly cũng gần 50k chứ đâu có rẻ +__+ Hi vọng quán sẽ cải thiện hơn!
-
Chè trái cây. Order giao hàng từ Nguyễn Văn Trỗi qua Hoàng Văn Thụ, cách có mấy km mà chờ lâu ơi là lâu, hết mất giờ nghỉ trưa. Ăn lạ lạ miệng, gọi là chè trái cây mà mình thấy giống kiểu mix giữa trái cây với chè bà ba. Chắc tại mình người Trung không hợp ăn kiểu này của người miền Nam, không thích cho lắm. Cơ mà đồng nghiệp mình cũng nhận xét là không ngon, ăn tạm ổn. Có một chị order mãng cầu dầm yogurt nhưng cuối cùng lại chỉ có mãng cầu, không có yogurt.
-
Hết mùa hoa hibicus rồi nên ko dc uống sữa chua hibicus nữa, buồn :( Sữa chua dâu hạt đác kì này làm dở, đường cả mớ, nước lỏng bỏng. Phục vụ vẫn tệ như xưa. Gọi mà thờ ơ voãi ra. Chỉ được cái ko gian, thoáng mát. Món sữa chua hibicus là ok nhất. Chắc đợi có mùa r ghé lại uống quá
-
Hôm đó có việc đi qua đây, tắc nên ghé vào đây trú cho đỡ tắc rồi đi :"> Quán bé, được cái vỉa hè rộng nên đỡ bụi. Nhân viên thì hơi thờ ơ tí, tuy nhiên làm đồ thì cũng nhanh. Bọn mình gọi 1 chè kem với 1 bánh flan kem. Chè kem ăn khá lạ, phải ăn hết cục kem mới trộn chè được :< kem ăn ngon. Chè trái cây khá ổn, tuy nhiên với mình thì hơi ít đá nên bị ngọt quá. Trái cây nhiều, có cả thanh long, vú sữa (vú sữa nhân viên cho cả hạt vào nên mình cứ hồn nhiên nhai phải 😢 đắng nghét luôn), với dưa hấu các thứ. Ăn cũng tươi lắm. Bánh flan kem người yêu mình ăn thì có khen, bánh flan mình ăn thử cũng thấy khá vừa mồm. Hơi xa nhà, nhưng nếu có dịp đi qua thì sẽ quay lại :">
-
Đồ uống của quán cũng ok đấy, ngon, tươi, nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn và lịch sự. Quán nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng được cái mặt tiền rộng và có vỉa hè rộng. Tối ngồi ở ngoài vỉa hè rất mát, lộng gió, cực kỳ đã luôn, lại được view đường phố sạch đẹp, đối diện toà nhà cũng lung linh. Giá cả thì cũng tương đối mắc nhưng coi như vừa được ăn ngon lại mua view ngồi cũng là rất ok rồi. Ngồi ở đây mình thấy rất thư giãn, không gian rộng và thoáng, đẹp.