Giới thiệu
- Địa chỉ: 6 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:30
- Giá: 8.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:30
- Giá: 8.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thái Thảo Vy
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thái Thảo Vy
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thái Thảo Vy
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thái Thảo Vy
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thái Thảo Vy
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm bữa làm về ghé quán ăn. Mình order 1 phần hến xào ăn kèm bánh đa. 1 ly chè thái. Hến ăn siêu ngán :)) bánh đa có chỗ nướng chưa chín. Chè thái ko đặt sắt lắm. Hến xào 40k mà hến đc cái là rất nhiều Chè 18k
-
Quán này có bảng hiệu khá to nên dễ kiếm, có 2 khu vực trong nhà và ngoài trời, khá thoáng mát, nhân viên mặc đồng phục và khá nhiều, nhanh nhẹn, mình ăn chè khúc bạch thấy hơi ít và cũng không ngon lắm, chè thái thì ổn, trái cây không ngon nhưng cũng khá nhiều. Giá cả vừa phải, quán bán cả trà sữa và đồ chiên hay nui xào, mì xào cũng có. Sẽ ghé lại để thử những món khác.
-
Hôm trước mình ghé quán mua 2 ly rau má giá 14k. Mình đưa 15k và đứng đí đợi tiền thối nhưng đợi khá lâu mà chả thấy ai ra, hai bé nhân viên ngồi vắt vẻo trước quán thấy mình đợi thì cho đợi luôn :) quyết tâm không thối 1k thế là mình phải đi về. Biết là 1k chả bao nhiêu hết nhưng trừ khi nào khách mói không cần thối thì nhân viên mới đc làm vậy chứ. Cách cư xử gì mà bất lịch sự,quá sức tệ hại. Còn nữa, hồi trưa mình đi muathuoocs tiệm kế bên quán và được chứng kiến quá trình xay đá của quán. Oimeoi đá thì cục rớt xuống đất vẫn nhạt vô xay, nv thì mang hẳn dép đi lên tấm bạc đựng đá, cái máy xay thì nhìn nát thấy thương. Thôi , khuyên các bạn cạch mặt quán này ra nếu không muốn có những trải nghiệm Vui Vẻ như mình
-
Chất lượng: nui chiên 2 trứng - nui dai vừa, trứng ngon Nhân viên: nhanh nhẹn Vị trí: trên đường LBB mặt tiền Giá cả: 20k/dĩa lên giá theo thời gian (16k - 18k - 20k) nhưng chất lượng thì càng đi xuống Không gian: mình mua mang về nên kh chú ý nhiều nhưng mình thấy không gian cũng rộng nhưng hơi tối
-
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mua ở quán này mặc dù chưa ăn và cũng chẳng muốn ăn khi chứng kiến quá trình làm ra một ly chè bán cho khách! Mình chở vợ vào mua một ly chè thái, mấy a nhân viên thì ở trần mặc quần thì hở trên lòi dưới, lăng xăng chạy đi làm, chắc mệt lắm thấy a mồ hôi ra ướt bóng hết cả người không biết có giọt vào ly chè mình giọt mồ hôi nào không, làm xong ly chè thì mắt a liếc trước liếc sau rồi lấy tay xúc hẳn hai xúc đá cho vào bao rồi đưa cho mình! Khiếp quá khiếp! Ly chè đó không bao giờ đụng tới!