Giới thiệu
- Địa chỉ: AB Tower, 76A Lê Lai, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 39 257 788
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 45.000 ₫ - 210.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 39 257 788
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 45.000 ₫ - 210.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Caffe Bene Vietnam - Lê Lai
[Tổng hợp] - Cafe Caffe Bene Vietnam - Lê Lai
[Tổng hợp] - Cafe Caffe Bene Vietnam - Lê Lai
[Tổng hợp] - Cafe Caffe Bene Vietnam - Lê Lai
[Tổng hợp] - Cafe Caffe Bene Vietnam - Lê Lai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bingsu ở Bene khá ngon nhiều tôpping, kem ngon tuy nhiên lớp đá bên dưới khi ăn lại bị lạnh quá huhu, nếu nó là kem sữa thì sẽ ngon hơn rất nhiều nè Vị chôcolate ăn rất ok, topping có nhiều loại hat mắc tiền 1 tô này 2-3 người ăn nha Giá cách đây 3 năm mình ăn là 250k/phần giờ ko biêt bao nhiêu rồiThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
quán nằm ngay góc ngã tư dễ tìm thấy ở dưới toà nhà AB nhìn thì mình tưởng nhỏ mà vô thì không gian khá rộng nha! Có không gian ngoài trời thoáng mát còn có một đường nhỏ ( đường sỏi ) cạnh chỗ gửi xe đi thẳng vô là ngay chỗ order luôn thuận tiện lắm. Mình order bingsu strawberry với waffle tiramisu được tặng thêm ly trà sữa đá xay nữa :)) . Có kệ sách cho mình chọn sách đọc nữa (mình chọn một quyển của nguyễn nhật ánh) . Binhsu thì ngon phải biết dâu chua chua ngọt ngọt ăn với đá bào sữa rất tuyệt . waffle thì hơi cứng và khô tí nhưng bù lại kem tiramisu thì béo và ngon , trà sữa đá xay cũng ngon nốt 🍓🍧💙
-
Tô bingsu này size nhỏ nhất rồi nhưng ăn vẫn rất nhiều =)) hơn 200k nhưng thật sự rất to 2 người ăn không thể nào hết. Trên cùng là kem đánh rắc bột trà xanh. Dưới là đá bào rưới trà xanh ăn kèm đậu phộng.
-
Bữa đi quẩy bão mừng u23 có ghé quán đợi cho bão vơi bớt. Lúc đến tầm 8h thì nhân viên nói máy gì đó hư nên chỉ còn làm được 3 loại bingsu là cheese, dâu, dưa lưới. Tính đi về nhưng ngẫm đã lội qua dòng người lết lên rồi nên đành chọn cheese 189k. Đợi chừng 15p thì được đem ra. Lớp sữa đá bào, ngọt nhẹ, rắc nho khô xung quanh, kèm thêm miếng bánh phô mai, cuối cùng là ly phô mai sữa bột(?) rưới lên. Trộn chung ban đầu ăn khá ổn, ngậy mùi phô mai, nhưng chỉ vậy thôi, đến khi lớp đá tan bớt thì bắt đầu ngọt dần. Hoàn toàn không đủ đặc biệt so với giá khá cao. Phải xuống hầm gửi xe của toà nhà khá bất tiện.
-
Quán không quá đông, nhân viên chỉ có 3 bạn. Các bạn làm đúng nhiệm vụ thôi, không quá vui vẻ, thân thiện gì cả. Quán có cả bàn bên trong và bên ngoài, buổi tối bên ngoài khá gió. Bên trong mình thấy không được sạch lắm, nhiều rác vụn, bàn ghế không thẳng thớm, cửa kính chưa lau, cửa ra vào chỉ mở 1 cánh. Mình order kem sữa chua và kem dừa, viên kem to, đặc, mình thấy khá ngon, chất lượng. Cốt kem đặc, lâu chảy. Giá cao, 75k/viên. Misugaru đá xay uống lạ, bạn nào không quen uống đồ healthy sẽ thấy không hợp khẩu vị. Theo mình biết thì đây là loại thức uống của Hàn, gồm các loại hạt xay, ít calo. Nhiều đá.