Giới thiệu
- Địa chỉ: 54 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0902 418 438
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
- Số điện thoại: 0902 418 438
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Bzà Óđâm - Trà Sữa & Ăn Vặt
[Thực đơn] - Cafe Bzà Óđâm - Trà Sữa & Ăn Vặt
[Thực đơn] - Cafe Bzà Óđâm - Trà Sữa & Ăn Vặt
[Thực đơn] - Cafe Bzà Óđâm - Trà Sữa & Ăn Vặt
[Thực đơn] - Cafe Bzà Óđâm - Trà Sữa & Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được người giới thiệu để đến quán... Vị trí: nằm trên mặt tiền đường Đặng Văn Bi, trước đây là quán trà sữa Orange Bug. Gần ĐH Kiến Trúc nên cũng khá dễ tìm Không gian: bên ngoài là nơi để xe, và quầy trà sữa. Đi vào bên trong thì được decor như bãi biển vậy đó. Cát min, đi thích lắm. Cũng được khoảng 10 bàn thôi, nhưng mình nghĩ nếu full bàn thì chắc sẽ hơi ồn. Nhân viên: nhiệt tình, nhanh nhẹn. Có anh chủ cũng làm luôn nên mình cứ tưởng là phục vụ Thức ăn: mình gọi trà sữa truyền thống trân châu: theo mình là uống được, không quá ngọt, không quá béo, đá vừa đủ, trân châu thì dai ngon. Bé đi cùng uống trà sữa thái xanh: bé cũng kêu ngon Mì khô cay Hàn Quốc(được giới thiệu): ăn cũng ngon, nhưng mình ăn cấp 1 thôi đã thấy cay lắm rồi. Có cải, kim chi, cá viên và xúc xích ăn kèm nữa Tokbokki : nước sốt ngon lắm luôn, cá cải và chả cá nữa. Nhìn chung là ăn được. Mình gọi set 4: gồm cá viên, khoai tây phô mai, xúc xích, hồ lô....ăn tạm được thôi cũng không đặc sắc lắm. Quán phù hợp với gia đình có con nhỏ, chắc mấy bé sẽ thích lắm....
-
Quán nằm ở đường Đặng Văn Bi nên khá là dễ tìm. Có chỗ để xe ok. Có hai không gian cho bạn lựa chọn, ở dưới được decor là cát, bãi biển, nếu không thích cát, bạn có thể lên tầng 2 ngồi bệt, tất cả đều có phòng máy lạnh, và khá thoải mái, nhạc mở cũng khad hay. Mình order trà sữa hoa hồng, trà sữa socola và mì xào bò, thức uống khá vừa miệng ngon, đồ ăn khá ổn, giá cả cực sinh viên. Nhân viên dễ chịu, thần thiện. Ở dưới cát có mấy con ốc bé bé rất dễ thương, quán tiện cho việc họp mặt bạn nè, nói chuyện...