Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng B1 Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, P. 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Website: //www.budsicecream.com.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 40.000 ₫ - 90.000 ₫
- Website: //www.budsicecream.com.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 40.000 ₫ - 90.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe BUD'S Ice Cream - Vincom Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe BUD'S Ice Cream - Vincom Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe BUD'S Ice Cream - Vincom Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe BUD'S Ice Cream - Vincom Quang Trung
[Tổng hợp] - Cafe BUD'S Ice Cream - Vincom Quang Trung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thiệt tình là lâu lắm rồi mới vào kem bud's vì nó ngọt quá, nay vô chung với đứa bạn, nó thích ăn kem nên kêu phần bự bự ăn cho đẫ, mà kem ngọt quá, 2 đứa ăn không hết, cũng do này hơi bự, ăn không kịp kem chảy hết trơn. Set này chắc 10 vị, vị chua còn đỡ, vị ngọt là không ăn nổi, chắc không quay lại quá.
-
Ko gian : ok.Khu B1 là khu ăn uống nên lúc nào thấy cg đông Phục vụ rất nhiệt tình,vui vẻ Kem thì tuỳ loai ak.Thix kem dừa socola là ngon,k quá ngọt.Mấy kem kia thì ngọt lém,cái loại banh chuối j mà ăn kèm vs kem ngon lắm lun ak,ghiền lun,ko ngán teo nào
-
Bữa khát quá đi dạo trong này gọi 3 ly trà đào, trà pha khá ngon, được tầm 3 miếng đào hơi mỏng. Nhân viên nhiệt tình. Mà ko biết mình khát quá thấy trà 29k đâm vô mà xem lộn trà đào 39k hay là charge thêm phí dịch vụ với thuế mà lúc ra trả 106k nên hơi bị ngạc nhiên. Không gian xinh xắn, chụp hình okie :)
-
Đi Vincom tự dưng muốn ăn kem nên ghé quán này thử. Quán nằm trong khu ăn uống của Vincom. Nhân viên trong quán khá thân thiện, do không gian nằm chung với các quán khác nên khá nhỏ nhưng cách bày trí bàn ghế khá hợp lý nên không có cảm giác chật chội. Nhân viên khá thân thiện, nhiệt tình. Mình gọi 2 ly như hình, kem ngon, socola thì khôbg được ngon lắm, kem trái cây thì mình thấy khá ngon, vị ngọt vừa phải không ngọt gắt. Bánh ốc quế đi kèm khá giòn, cách bày trí ly kem cũng khá đẹp.
-
Hôm đó là lần đầu mình đến BUD'S Ice Cream ở Vincom Quang Trung, mình đi cùng với 2 người bạn. Đầu tiên tụi mình gọi phần Family Bucket. Sau khi gọi xong thì nhớ ra là chưa được hỏi để lựa chọn hương vị cho các viên kem thì mình có hỏi nhân viên là sao tụi mình không được lựa thì nhận được câu trả lời là tụi mình không chọn thì họ tự động mặc định chọn luôn. Thiệt đúng ngỡ ngàng. Mặc dù tụi mình có phần lỗi khi không lựa chọn hương vị kem luôn lúc order, nhưng nhân viên cũng thật không làm tròn nghĩa vụ khi không hề hỏi ý kiến khách hàng có muốn lựa hay không. Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến khách hàng rồi hẵng thực hiện, đằng này lại tự động như vậy làm tụi mình cảm thấy không hài lòng. Mà những viên kem do nhân viên chọn ăn rất mau ngán. Sau đó tụi mình gọi phần Raspberry Crepe và cũng đã lưu ý là viên kem tự chọn là vị Bạc hà chocolate thanh. Nhưng không hiểu sao lúc mang ra lại là viên kem vị sầu riêng. Sau khi hỏi lại nhân viên thì mình nhận được câu trả lời là họ cho là tụi mình gọi phần Raspberry Crepe riêng và viên kem Bạc hà chocolate thanh riêng nên cũng tự dộng chọn viên kem tự chọn của phần Crepe luôn. Thật sự càng thất vọng với phong cách phục vụ hơn nữa. Phần Raspberry Crepe ăn rất béo, rất ngán vì quá nhiều kem sữa. Viên kem sầu riêng cũng ngán không kém. Lần đầu tiên trong đời mình ăn kem mà bỏ thừa vì không ăn nổi nữa. Nói chung là buổi ăn hôm đó cực kỳ chán, chán từ phục vụ cho đến kem. Vì thế mà không hề có tí hứng thú nào chụp hình. Mình viết review này để tự nhắc nhở bản thân cũng như lưu ý mọi người là phải order cẩn thận chi tiết khi đến ăn kem ở đây nhé.