Giới thiệu
- Địa chỉ: 526 Phạm Văn Đồng, P. Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 90.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 90.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Bingsu H20 - Trà Sữa Nhà Làm
[Tổng hợp] - Cafe Bingsu H20 - Trà Sữa Nhà Làm
[Tổng hợp] - Cafe Bingsu H20 - Trà Sữa Nhà Làm
[Tổng hợp] - Cafe Bingsu H20 - Trà Sữa Nhà Làm
[Tổng hợp] - Cafe Bingsu H20 - Trà Sữa Nhà Làm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đọc review nghe mọi người bảo là bingsu nhạt. Mình lại thấy bingsu cũng ổn đó chứ. Bingsu 1 phần 2 người ăn, mình ăn thấy khá vừa miệng, không quá nhạt như mọi người nói. Có điều trang trí cũng hơi đơn giản, sốt hơi lỏng nên khi tưới lên nó tràn ra ngoài :))). Mình có gọi thêm xiên que kiwi, đó là bánh mù nướng rồi có kiwi và chocolate ở trên và trang trí thêm cục kem bơ??? 😂😂 ăn có vị lạ lắm, lúc đầu ngon nhưng mà càng ăn càng có vị kì kì :)))) Chắc do đông khác nên nhân viên khá là bận rộn :v mình bị bơ tận 2 3 lầnn 🤔🤔
-
Trà chanh thơm ngon. Còn Thạch phô mai 4 mùa nhạt, không có mùi vị mấy lại bị hack mất cục phô mai ( đùa chứ phô mai có nhưng hiếm ) :))
-
Bing su chocolate này Mình thấy khá nhạt nhanh tan. Thạch và trà sữa bình thường. Lúc mình đi thì quán khá đông và ồn ào ( chắc do mình đi buổi tối cuối tuần 😊😊) phần này 4 ng thì thoải mái nhé
-
Đồ uống tạm được. Không gian ổn. ( Buổi tối quá ồn ào vì quá nhiều con nít chạy phá nhưng nhân viên không nhắc nhở)
-
Mình mua đem về hai ly một trà đào một trà sữa. Trà đào cũng tạm, tuy nhiên đào xắt quá mỏng, mình còn nghĩ đây là LÁT đào chứ không phải MIẾNG đào. Tốn 17k 😐 Trà sữa mình không nhớ bao nhiêu nhưng uống vào toàn mùi bột sữa chả thấy vị sữa tươi hay vị trà đâu. Hai ly cũng bé tí tẹo chả đáng tiền 😑 Lần trước cũng ăn bingsu ở đây rồi, nhạt nhách, dở, đắt, không xứng 😑😑😑 Về vị trí thì ngay mặt tiền, ngay khúc giao giữa Kha Vạn Cân và Phạm Văn Đồng chạy xuống xíu là tới, nên tay trái. Không gian thì cũng ổn mà hơi ồn.