Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 3, Aeon Mall Bình Tân, 1 Đường Số 17A, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Baskin Robbins - Aeon Mall Bình Tân
[Tổng hợp] - Cafe Baskin Robbins - Aeon Mall Bình Tân
[Tổng hợp] - Cafe Baskin Robbins - Aeon Mall Bình Tân
[Tổng hợp] - Cafe Baskin Robbins - Aeon Mall Bình Tân
[Tổng hợp] - Cafe Baskin Robbins - Aeon Mall Bình Tân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Kem ở đây thì khỏi phải bàn, mình thấy chi nhánh nào cũng vậy cả. Nhân viên thân thiện và nhiệt tình. Đang có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 suốt tháng 7 ở đây thì phải. Nhưng ở đây thấy có vẻ ít mùi hơn bình thường thì phải. Hoặc chắc do mình lâu rồi chưa ăn nên thấy ít đi chăng? Ở đây không có chỗ ngồi chỉ mua mang đi vòng vòng ăn được thôi.
-
Hồi thứ 2 có ghé Aeon mall Bình Tân chơi, thấy Baskin robbins có khuyến mãi mua 1 tặng 1 nên ghé ăn. Ai ngờ quá thất vọng luôn. Mình đến lúc trưa. Lúc chọn kem mình đưa trên bảng tên kem để trong quầy để kêu, ai ngờ kêu mấy món đều hết. Sau đó mình chỉ đại một loại trong quầy, thấy còn đầy kem. Ai ngờ lúc chị nhân viên múc kem ra nhão nhẹt, mình thấy chị nv 1 đã múc kem ko được rồi, tại kem nhão quá, thấy chị loay hoay hoài. Vậy mà cũng ko feedback lại khách để chon món khác, lúc sau 1 chị nv thứ 2 bất chấp luôn, múc đại cho mình ra nhão nhoẹt. Thật sự quá thất vọng khi nhận được 1 ly kem bất chấp chất lượng như thế. Thà mấy chị này nói 1 tiếng để mình chọn loại khác, nhưng mà họ không hề nói, chỉ múc coi như xog thôi. Pó tay @.@
-
Lên mua kem sẵn thấy trà đào trà vải đang giảm còn 29k nên mua uống thử...Ôi nước pha bằng trà gì uống đúng thơm.😘
-
Quán đối diện rạp CGV, quán nhỏ, đến mua đem đi ăn chứ ngồi thì có 1 bàn thôi. Kem của Baskin Robbins thì ngon khỏi chê luôn rồi. Đang trong chương trình khuyến mãi, học sinh, sinh viên chỉ còn 22k/viên. Nhân viên cũng vui vẻ, dễ thương.
-
Lần đầu tiên đi ăn ở chi nhánh này và rất khó chịu với nhân viên ở đây, cũng như chất lượng kem. Mình chỉ ăn ở chi nhánh NTMK nhưng hôm qua đi Aeon sẵn thấy có quầy kem nên mình ghé vào mua. Bình thường mình đi mua kem chẳng bao giờ thử, mặc dù nv bên NTMK luôn miệng hỏi mình muốn thử vị nào họ sẽ cho thử, nhưng hôm qua mình đi với bạn và bạn mình muốn thử 2 vị nên mới nói nv cho thử. Lần thử đầu em nv mặt đăm đăm nhìn mình tỏ ý chần chừ không muốn cho thử, mình cũng nhìn lại và bảo cho thử vị này thế là ẻm miễn cưỡng lấy muỗng cho thử. Lần thử vị thứ 2 mình bảo cho mình thử và có chỉ thẳng vào vị muốn thử, em ấy hỏi lại mình " thử vị nào? màu gì?", xong đứng đơ ra nhìn mình, mình bảo màu hồng này này, rồi em ấy lơ lơ, mình nhấn mạnh có cho mình thử hay không thì em ấy mới lấy cho thử. Ah mà cả 2 lần đều hỏi mình "đã chọn được vị nào chưa?". Chẳng lẽ sợ mình thử xong đi luôn không thèm ăn hay gì đó :))) Nếu mình đi 1 mình thì còn lâu mới mua, nhưng bạn mình bảo thôi, mua đại đi nên mình miễn cưỡng mua. Ta nói viên kem nó nhỏ mà mình không tưởng được :))), lần đầu ăn kem BB mà ăn xong 3v có cảm giác chưa ăn vậy đó. Hôm nay đi ăn lại chi nhánh bên NTMK đúng là 1 trời 1 vực.