Giới thiệu
- Địa chỉ: 40 Xuân Diệu, P. 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Bánh Su Kem Khánh Nguyên - Giao Hàng Tận Nơi
[Tổng hợp] - Cafe Bánh Su Kem Khánh Nguyên - Giao Hàng Tận Nơi
[Tổng hợp] - Cafe Bánh Su Kem Khánh Nguyên - Giao Hàng Tận Nơi
[Tổng hợp] - Cafe Bánh Su Kem Khánh Nguyên - Giao Hàng Tận Nơi
[Tổng hợp] - Cafe Bánh Su Kem Khánh Nguyên - Giao Hàng Tận Nơi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tiệm nằm trên khúc đường 1 chiều nên hơi bất tiện tí. Vỉa hè rộng, để xe tiện. Nhân viên khá nhiệt tình, bữa tới khỏi xuống xe, nhân viên đi ra hỏi mua gì luôn. Thấy có đóng góp sẵn bánh su nhưng toàn là hộp 10 cái/hộp và chỉ có vị thôi, nên mình mới hỏi muốn mua nhiều vị được không thì nhân viên mới nói chỉ có thể bán 1 hộp 2 vị thôi, tức là hộp 10 cái thì 5 cái vị này, 5 cái vị khác ấy. Nên mình lấy vị vani và trà xanh. Nhưng lúc đưa thì không phải hộp bự 10 cái mà là 1 hộp nhỏ, mỗi hộp 5 cái, lại chẳng được dán nhãn hộp như hộp 10 cái. Nếu đã có hộp nhỏ như vậy thì mình chỉ chẳng cần phải bảo là 1 hộp chỉ được 2 vị, vì nếu muốn thì cứ 5 cái 1 vị, mua 3 vị thì 15 cái cũng được vậy. Trong khi đó, mình từng biết có chỗ chịu bán kiểu 1 hộp thập cẩm vị. ăn như vậy thích hơn. Về phần bánh thì bánh mềm mịn, kem nhiều nhưng không biết tại bữa đó lỡ tay hay sao mà cảm giác kem hơi bị loãng. Ăn cũng ok nhưng không bằng chỗ khác mình từng ăn. Vị trà xanh thì ổn hơn.
-
Chiều nay có việc ở khu này nên sẵn tiện ghé qua mua 1 hộp ăn thử coi sao. - Vị trí: dễ tìm, đi từ hướng Hoàng Văn Thụ sau khi qua bùng binh thì rẽ phải ở Xuân Diệu, nhưng là đường 1 chiều nên khi về phải đánh 1 vòng. - Không gian: chỉ take away - Phục vụ: ok nè, trả lời thắc mắc nhiệt tình, lấy hộp nhỏ 5 cái cho mình và không tỏ thái độ khi mua ít. Chỗ này dừng bán bánh su sầu riêng do chưa tới mua nha. - Giá cả: theo mình là rẻ hơn chuỗi cửa hàng Bánh Su Que, để mình so sánh 2 nơi. Hôm nay mình mua: + Hộp bánh su vani 5 cái (15k): cả 2 nơi vị vani đều ngon như nhau. . Bánh bự hơn của BSQ, dài tới 10cm, rất mập và nhiều kem. . Vỏ ở đây xốp nhẹ ngon hơn bánh vỏ mềm của BSQ . Ở đây là 1 cửa hàng nhỏ và xa trung tâm, còn ở BSQ thì nhiều chi nhánh. . Ở đây nếu tới mùa thì nhiều vị hơn BSQ ở hương sầu riêng. Nói chung là like, từ giờ mà thèm bánh su que2 thì chịu khó chạy qua đây mua ^^
-
Hôm bữa ăn thử su que vani ở đây thấy ok rồi đó, nên bữa nay có ghé mua ăn thử vị phô mai. - Vị trí: đoạn 1 chiều nên khi rẽ về phải đánh 1 vòng rõ bất tiện. Hơi xa trung tâm nên lâu lâu thèn phải cất công ra đây khá là cực. - Không gian: khá lớn. - Giá cả: tính ra rẻ vì bánh bự hơn, ngon hơn. - Phục vụ: vui vẻ, không thái độ khi khách mua ít. - Chất lượng sản phẩm: + Hộp bạn su que phô mai 5 cái (20k): bánh rất lớn, tới 10cm lận á, vỏ xốp ăn ngon. Nhân ăn không quá ngọt, béo thấy rõ mùi phô mai chứ không như chuỗi cửa hàng bánh su que, mình ăn bánh su phô mai ở đó nói thật không khác gì hương vani thường cả. Nói chung là duyệt!
-
Su kem Vị trà xanh rất ngon! Hôm qua mình order 5 hộp 5 vị để ăn thử. Ngon! Ngon nhất là vị trà xanh, có vị đắng hậu đúng kiểu matcha. Socola và Sâu riêng thì hơi ngọt quá, mau ngán. Vani và Phomai ok, ăn nhiều k bị ngán. Bữa sau chắc mình order hẳn 10 hộp vị trà xanh ăn cho đã!!
-
Any mua cho do k bán lẻ từng cái nên đành mua hộp 3 vị trà xanh, vani, socola Giá thấy cũng ok 15k/hộp 5 cái Ngon nhất là vani thơm mùi sữa và k quá ngọt, trà xanh thì mình thấy k ngon lắm cảm giác như hương liệu ý, socola cũng tạm thôi hơi ngọt ăn nhiều sẽ thấy gắt cổ. Ngon hơn khi ăn lạnh Nchung sẽ quay lại nhưng chỉ ăn vani thôi