Giới thiệu
- Địa chỉ: 284C Nguyễn Trọng Tuyển, P. 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:30
- Giá: 35.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:30
- Giá: 35.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Pet Center
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Pet Center
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Pet Center
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Pet Center
[Tổng hợp] - Cafe Tokyo Pet Center
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chồng mình là người Nhật nên khi biết quán cafe mèo này của người Nhật mở thì đã rất háo hức, lặn lội từ quận 7 đến tận Phú Nhuận để đi cafe. Đối với mình thì quán có điểm trừ là thức uống tệ quá, pha chế không ngon. Mình rất dễ tính nhưng phải bỏ thừa lại nước uống. Có 1 em mèo có vẻ như bị bệnh, lưỡi lúc nào cũng lè ra, ban đầu nhìn cute nhưng để ý kĩ mới thấy em ấy không được bình thường. Mong bác chủ quán chữa bệnh cho em ấy. Còn phía chồng mình thì cho review rất tốt về quán cafe này. Đó là: Được phép ôm mèo, mèo thân thiện, nhân viên không đứng canh chừng nên có cảm giác thoải mái, ít khách không ồn ào, có chị nhân viên có thể giao tiếp tiếng Nhật nên có cảm giác rất yên tâm. Không giới hạn thời gian ngồi ( cafe mèo ở osaka 200k/ người chỉ được ngồi 1 tiếng )
-
Nay mình có lên đây chơi với bạn mình. Thật sự là k có chỗ nào để chê luôn đó, mèo nhiều mà còn đẹp, không gian thoáng, k có mùi khó chịu như mấy chỗ khác. Còn về nhân viên thì cực kì cực kì tốt luôn ấy, lúc mình vào thì toàn là con nít ngồi chơi, mấy đứa con nít phá quá phá đi, mà nhân viên vẫn rất nhẹ nhàng nhắc nhở thôi, chứ gặp mình mà thấy mấy đứa con nít cứ dí rồi cầm gối đánh mèo là mình chửi liền chứ chẳng đùa. Có nhóc kia làm đổ tương ớt lên bé mèo trắng, chị nv nhìn xót lắm mà vẫn chả nói gì tụi nhóc cả, cứ ngồi im lặng lau cho bé. Lúc khách về hết còn mỗi mình thì thấy mấy bạn nv cho đám mèo ăn nhìn thích lắm, nhìn mấy bạn chăm sóc cho mấy bé mèo mà thấy dễ thương lắm :)) Lúc cuối còn cho mình cái đồ lăn để lấy lông dính ra khỏi áo nữa cơ Đồ ăn thì mình chưa ăn nên k biết, còn nước thì có vẻ đc :) Giá cả thì rẻ so với một quán cf mèo Nói chung là mình chấm đây 100/10 :)))
-
Quán hơi khuất nhưng cũng dễ kiếm, dưới cửa có nv hướng dẫn thay dép lên lầu, nghe nói tầng trên nữa có chó mà mình chỉ đi vì mèo thôi nên không để ý Thức uống: nói chung đi chơi vơi mèo là chính nên mình không để ý đồ uống lắm nhưng cũng ổn không tới nỗi nhạt nhẽo Không gian: có 2 gian, 1 gian rộng, vô không nghe mùi mèo lắm (y) còn gian kia nhỏ hơn, sát nơi để cát và chỗ ăn nên hơi nồng mùi, mình thấy khách chủ yếu ngồi ở gian rộng. Quán xử lí mùi khá tốt, mèo thì lăn lê khắp nơi, cũng khá ngoan, có bé trắng nằm trên bàn mình rờ mó cỡ nào cũng cho, thương ghê luôn. Mấy bé cũng có bé bị bệnh về da, mong là chủ quán để ý trị cho bé. Quán decor cũng ổn, phải chi có thêm đồ chơi cho khách chơi với mấy bé thì tốt (hay là có mà mình không thấy nhỉ). Ngoài ra còn có bán đồ trang trí,... về mèo. Quán vắng, tĩnh lặng, ngồi học bài hay nghỉ ngơi cũng khá thích NV: khá ổn, lâu lâu lên chơi với mấy bé, mình dòm cũng thấy vui vui. Giá cả: giá rẻ so với nhiều pet cafe khác
-
Hôm nọ mình có thấy quán trên fb nên dịp giáng sinh mình rủ nhỏ bn đi luôn. Quán theo mình thấy thì ko chỗ nào chê luôn ấy!! Các chị phục vụ rất nhiệt tình, đồ ăn thức uống cũng rẻ hơn so các quán khác. Phòng sạch sẽ lắm ạ, ko có lông mèo hay mùi khó chịu đâu các bn nhé, hiện ở đây có một hai bé mèo đang mang thai, và chỉ có duy nhất một em cún. Đồ ăn rất ngon, mình khuyên các bn nên thử món pancake, chỉ có 39k 1 phần gồm 2 bánh pancake, rất ngon luôn ❤️ nếu có dịp sẽ trở lại quán chơi ^^
-
So với tất cả cái pet cafe mình đi từ trc tới h thì mình yêu Tokyo Pet Center nhất :">>>> Vị trí ko hẳn là dễ tìm, các bạn dò google map thì nên gõ luôn tên quán chứ đừng để 284C Nguyễn Trọng Tuyển, quán nằm trong hẻm nhưng mà nằm ngay đầu hẻm nên dễ vào lắm :))) Nhân viên dễ thương từ bảo vệ tới phục vụ. Mình hỏi gì cũng trả lời tận tình và cười tươi như hoa ấy, dễ thương ghê luôn :"> Mình đi với nhỏ bạn lúc tầm trưa nên vắng khách lắm. Nói đúng ra thì chỉ có 2 tụi mình thôi :)))))))))) nên là bọn mình nằm lăn lê bò lết quẩy tưng bừng ở trong quán luôn, bọn mình chạy khắp quán chụp mèo ôm mèo túi xách các thứ để luôn ở bàn ko sợ mất thoải mái lắm. Về đồ ăn, giá đồ ăn ở đây rẻ hơn so với mấy pet cafe khác, và quan trọng là NÓ NGON :)))) Mấy cái pet cafe đồ ăn dở ẹc, lần đầu tiên mình thấy có cái pet cafe mà đồ ăn thực sự ngon ấy. Mình uống hồng trà với bánh xèo nhật và takoyaki, tất cả đều rất chất lượng. Nhưng mà mình khuyên bạn nên mua đồ ăn, thứ nhất là do nó ngon và giá hợp lý, thứ hai là do mèo ngửi mùi đồ ăn sẽ chạy tới ngay lập tức ấy :))))))))))) cảm giác đc 1 đám mèo bu vào nó đã gì đâu ấyyyyyy. Bạn nhân viên nói mình ko đc để bọn nó trèo lên ăn, nên là mình ko cho. Các bạn muốn cho mèo ăn thì mua đồ ăn cho mèo ở đó, 15k 1 bịch. Trời ơi vừa mới cầm bịch đồ ăn là bọn nó bu lại, đu lên người mình luôn, tham ăn vl :)))))))))) cả mấy con đang ngủ cũng dậy :)) lúc đó là tha hồ chụp ảnh nha, nhìn cái bọn nó nhao nhao đòi ăn cưng lắm. Mèo ở quán này chắc ai cũng biết rồi, sạch với béo lắm :"> Nhiều loại lắm, mình thích mấy con lông xù, lông mấy con đó dày tới mức chạm vào ko thấy thịt luôn á, mấy con lông xù thường dễ bẩn nhưng mà mình thấy có 2 con lông xù trắng phau luôn, chắc quán cũng chăm tắm mèo lắm. Mà con nào nhìn cũng thích cũng đẹp, mình chụp muốn hết pin luôn. Kết luận, mèo đẹp, đồ ăn ngon, nhân viên dễ thương. Đây là lần thứ 2 mình tới quán rồi, cảm xúc vẫn ko thay đổi. Lần này mình đi vắng khách nên vui hơn, chụp đc nhiều ảnh hơn. Đại loại là yêu quán lắm :">>>> mong quán tiếp tục duy trì để mấy con cuồng mèo như mình có chỗ giải tỏa :))))))😊❤