Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 2, 15 Nguyễn Thiệp, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0989 905 486 - 0903 518 365
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 85.000 ₫ - 185.000 ₫
- Số điện thoại: 0989 905 486 - 0903 518 365
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 85.000 ₫ - 185.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe 1930 Tea Salon & Boutique
[Tổng hợp] - Cafe 1930 Tea Salon & Boutique
[Tổng hợp] - Cafe 1930 Tea Salon & Boutique
[Tổng hợp] - Cafe 1930 Tea Salon & Boutique
[Tổng hợp] - Cafe 1930 Tea Salon & Boutique
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ở tầng 2 số 15 Nguyễn Thiệp q1, bên dưới là phòng tranh. View quán ấm áp, hơi nhỏ, thích hợp cho bạn nào đi 1 mình hoặc couple. Trà thuộc thương hiệu TWG nổi tiếng, mình chọn loại Napoleon, dặn pha đậm. Trà thơm, ngon, thoang thoảng mùi hương rượu Bali. Không gian đậm chất Mĩ những năm xa xưa, quán bật thể loại nhạc thập niên 1930 như tên quán. Một địa điểm thú vị để cho tâm hồn lắng lại sau những bộn bề của cuộc sống.
-
Đến Tea Salon 1930 mấy lần thì đều thích không gian ở đây, tuy nhỏ nhưng chỗ ngồi khá thoải mái, còn có chỗ ngoài ban công view ra đường nữa. Không gian sang trọng, lịch sự, cảm giác ấm áp với tông màu trầm cùng với nhạc từ thập niên những năm 1930, những phụ kiện trưng bày nhiều khi là loại hiếm chỉ có 1 - 0 - 2, nhân viên phục vụ cực kì chu đáo, mỗi lần đều tư vấn các loại trà cho phù hợp với khách. Mình thích nhất vẫn là Black Tea 1837, trà khá đậm so với các loại khác, nhưng thơm nồng nàn và ngon nha. Thích tờ báo mỗi tháng của quán đặt trên bàn với thiết kế và nội dung rất chất, thích anh chủ bảnh trai và nhiệt tình chu đáo, thích không gian, thích tất cả về quán, một trong những nơi hiếm hoi mà mình thấy hài lòng như này. Những ngày mệt mỏi và muốn "trốn" Sài Gòn một chút, có thể đến đây, thấy bình yên lắm ^^
-
Đây là lần đầu tiên ghé quán này, cảm giác rất thích vì không gian ấm áp , nhẹ nhàng. Trà thuộc thương hiệu nổi tiếng, mỗi loại trà đều có hương vị riêng biệt, ngoài ra ở đây còn có các loại bánh ngọt nữa!
-
Chỗ này nhỏ nhưng vô cùng ấm áp. Thực ra nếu ko để ý thì ko biết chỗ này có phòng trà luôn. Mặt tiền là quầy bán tranh, phải gửi xe chỗ khác và đi bộ lên. Quán nằm trên lầu 2 rất yên tĩnh nha. Cách phục vụ ở đây rất chi là nhẹ nhàng và lịch sự, không nhạc, khách nc nhẹ nhàng không quá ồn ào và không gian cũng nhỏ nữa. Có được khoảng 4 - 5 ghế phía ngoài bancon để ngắm đường, còn phía bên trong thì được khoảng hơn chục chỗ ngồi, lúc mình tới ghép bàn mình zô nữa là full quán luôn. Trà ngon, phải công nhận là trà rất là ngon, nếu ai chưa biết thì sẽ được chủ quán giới thiệu về các loại trà và cho ngửi thử hương vị của từng loại, thích loại nào thì sẽ pha loại đó. giá là 185k/ bình trà dành cho 2 người nhé. Mỗi tách trà sẽ được kèm them miếng bánh nhỏ ăn cho vui miệng. bánh ở đây không ngon và không có nhiều loại để chọn. Nói chung hẹn hò hay tìm 1 không gian yên tĩnh thì chỗ này rất thích hợp nhé
-
Sáng sớm uống trà cũng vui. Trà ở đây rất là thơm 😍 Miếng bánh ăn kèm cũng rất là ngon nữa. 1 bình 2 ng uống là vừa. Ko gian thì khá nhỏ, ấm cúng nhưng ko đc riêng tư lắm. Nhân viên đứng xếp hàng trong quầy, lúc mình đến thì chỉ có 2 đứa bọn mình thôi nên nv ko làm j nhìu, toàn đứng 1 chỗ quan sát bọn mình nên cũng hơi ngại :)) vì thấy có review nói bánh dở nên cũng ko dám thử. Giá khá chát, 1 bình như hình là ~190k. Lâu lâu đi thì đc, đi quài chắc nghèo :))