Giới thiệu
- Địa chỉ: 149 Bình Quới, P. 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 59.000 ₫ - 160.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 59.000 ₫ - 160.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cà Ri Ấn Độ Himalaya
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cà Ri Ấn Độ Himalaya
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cà Ri Ấn Độ Himalaya
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cà Ri Ấn Độ Himalaya
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cà Ri Ấn Độ Himalaya
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cari rất ngon và phù hợp khẩu người Việt nhưng vẫn có nét Ấn Mình chắc chắn sẽ ăn thêm nhiều lần nữa
-
Mình xem trên placevietnam thì thấy quán mới mở , review tốt nên đến mua thử . Vị trí : xa ngút ngàn mình từ q1 băng rừng vựơt suối tới thanh đa mua Phục vụ : vào quán thấy ôg chủ là ng Ấn trắng bác đầu bếp thì là ng Ấn đen tuyền 😂😂 anh phục vụ thì nâu nâu . Phục vụ vui vẻ lịch sự , dễ thương có điều hơi chậm dù quán khôg đông lắm . Đồ ăn : mình mua mang về 1 cari dê lớn + dê tái chanh . Mình thích ăn dê tái chanh , thịt dê uớp vừa vị , không bị hôi mùi dê ,vừa ăn mềm vừa phải có điều hơi bị nhìu hành tây và rau gì gì đó quá làm hơi bị hăng . Món chính cari dê : mình sợ cay nên dặn ít cay về nhà mới thử thì......cay xé họng , pvụ gì kì dặn r mà 😤😤😤, mẹ mình thì ăn xong khen nức nở , ngon , thịt dê mềm , ướp vị vừa ăn . Tóm lại ngon . Thích . Bánh Naan như bánh mì bơ nuớng trong phim Ấn Độ mấy nàng dâu ság sớm phải mần cho cả gia đình chồg ăn . Ngon lắm nhé , thơm bơ ơi là thơm ngot nhẹ béo béo . Rất hài lòng , sẽ tiếp tục ủg hộ lần sau .
-
Món ăn ở đây rất ngon và rẻ nữa. Phục vụ rất tốt, chủ quán thân thiện dễ thương. Các bạn có dịp ghé quán nhé.
-
Hôm qua tới đây ăn cà ri dê, phải nói là ngon lắm luôn ấy. Cà ri ở đây sệt nước, béo béo chứ không phải nhiều nước giống cà ri mẹ mình hay nấu. Thịt dê thì mềm và thơm, toàn toàn không bị át mùi dê. Giá cả thì phù hợp với chất lượng, sinh viên còn ăn được. Không gian thi ok, cái này mình cũng không đòi hỏi nhiều, phục vụ nhanh nhẹn, dễ thương.
-
Quán này chỉ làm thịt dê thì phải, nón thì nhiều nhưng toàn thịt dê :))) Đi ăn sinh nhật với girl cũng ko xót tiền lắm, kêu 4 món, nước ngọt các kiểu mà cũng tầm 400k :))) phục vụ nhanh, dễ chịu, có chủ người Ấn phục vụ nói TA cũng vui haha. P/s: ấn tượng ban đầu, vừa vô mùi cà ri đập vào mặt, cũng thơm thơm :))))