Giới thiệu
- Địa chỉ: 260A Nguyễn Thái Bình, P. 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Website: //www.weaselbuddy.com
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Website: //www.weaselbuddy.com
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cà Phê Chồn - Nguyễn Thái Bình
[Tổng hợp] - Cà Phê Chồn - Nguyễn Thái Bình
[Tổng hợp] - Cà Phê Chồn - Nguyễn Thái Bình
[Tổng hợp] - Cà Phê Chồn - Nguyễn Thái Bình
[Tổng hợp] - Cà Phê Chồn - Nguyễn Thái Bình
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đến đây đúng 3 lần và không bao giờ trở lại nữa. Lần đầu mình đến là thấy treo banner có acoustic tối thứ 6, chắc do mới khai trương nên cũng đông, cafe phải nói là dở lắm luôn, còn chờ lâu nữa chứ. Ban nhạc hát dở tệ, hát phô dã man. Lần thứ 2 mình đến tối thứ 7 mà sao quán vắng teo hà, bánh ăn tạm thôi. Lần thứ 3 là đêm acoustic tối thứ 5, ko biết có đổi band ko mà hát vẫn tệ, nhất là bạn nữ, hát như đấm vào tai á. Giá không mắc nhưng chất lượng không tương xứng đáng chút nào, đến để nói chuyện thì đc chứ thưởng thức là ko ổn Điểm cộng quán này là vị trí dễ tìm, không gian mở, decor cũng đc đi, nhân viên nhiệt tình.
-
Trưa nay có việc đi ngang quán này nên ghé vào nghỉ cho mát. quán có ko gian mở với ghế gỗ thấp, có cả mảng tường xanh mát mắt lắm. Giữa trưa nắng thì phải chui ngay vào đây tránh nóng mới thở dc :)) Menu quán cũng rất ok, giá từ 15-40k thôi Dc nhân viên tư vấn nên mình gọi 2 món: trà xanh đá xay 30k và ép cóc 20k. Chờ chừng 5p thì có đồ uống. khá lẹ Trình bày trong ly thủy tinh cao nhìn đẹp và ngon. Uống thử thì thấy thích ép cóc lắm, rất thơm và chua ngọt nhẹ, sảng khoái luôn Trà xanh đá xay thì ko ngọt gắt, thơm và ko quá nồng, có vị nhẫn nhẹ của matcha. Tìm được quán này thấy rất ưng dù lúc đầu ko kỳ vọng nhiều. Khi nào có dịp đi qua khu này sẽ ghé.
-
Ép cóc đúng là ngon, cái vị cóc rất rõ và thơm. Có điều thấy mềnh đẹp dzai hay sai ý, em pha chế khuyến mãi có miếng cóc trên ly :-)hee
-
Mình quay trở lại sau 1 thời gian và quán đã làm mình hài lòng hơn lần trước nên mình viết lại review cho quán. Mình gọi 2 phần trà xanh đá xay với 21.000 do ưu đãi HS SV, phần nước đầy đặn, vừa miệng với vị trà xanh thơm nhẹ, tuy nhiên phần kem ở trên hơi ngọt so với mình nhưng khá béo. Mình cũng gọi 1 phần panacotta trà xanh, gắn cái nơ nhìn xinh xinh, mình không thích món này lắm vì nó hơi nhão và ngọt, chắc là do ăn riêng, uống chung với trà xanh đá xay chắc sẽ ngon hơn. Quán vẫn thóang mát dù lúc đó là 3g chiều, trời vẫn còn khá oi bức ở bên ngoài, mình thấy có bức tường cây và hệ thống phun sương. Tầm hơn 4g quán tắt hệ thống này và nước nhỏ xuống ngay chỗ mình ngồi :)))))) Mình sẽ quay lại!
-
Cơm chiên thì quá thường rồi, mà chiên kiểu Thái mới lạ nè. Bao gồm toàn các món bổ dưỡng như hến nè, bắp nè, đậu đũa nè, cà chua, xà lách ôi bao la bát ngát. Ăn trưa hoặc ăn sáng là hết sẩy con bà bảy rồi :)